1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống tích cực và sự thác loạn trong tâm hồn ( + và - )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi fangto_mat, 08/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ờ ghê khợ chế hem bik. Kin kin.
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ơ, con heo
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Lên thay con heo = porno .
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    2 anh heo =))
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    này, đây ko phải là chỗ để cho các anh các chị spam bài đâu đấy nhá, đập chết hết giờ
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    này, đây ko phải là chỗ để cho các anh các chị spam bài đâu đấy nhá, đập chết hết giờ
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    up 1 nha''t, ai lại để tụt thế này
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là chiếc bình đựng rất nhiều sao
    Có sao xanh,sao hồng và những ngôi sao xám
    Sao xanh là nỗi buồn
    Sao hồng là niềm vui
    Và sao xám là những giọt nước mắt
    Phải nhiều màu thì chiếc bình mới đẹp
    Đùng làm vỡ nhé em.....


    Hạnh phúc là khi em được mọi người yêu mến
    Là khi em nhận được 1 nụ cười trên đường
    Hạnh phúc là khi em có ai đó nhớ thương
    Và gửi trái tim cho em định đọat
    Hạnh phúc là khi em còn được nghe tiếng hát
    Được làm việc và thời gian vô ích trôi qua
    Hạnh phúc là khi em vẫn còn có những ước mơ
    Vẫn còn điều gì để tin yêu và hi vọng


    Hạnh phúc là chiếc bình đựng rất nhiều sao
    Có sao xanh,sao hồng và những ngôi sao xám
    Sao xanh là nỗi buồn
    Sao hồng là niềm vui
    Và sao xám là những giọt nước mắt
    Phải nhiều màu thì chiếc bình mới đẹp
    Đùng làm vỡ nhé em......


    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi
    Khi nghĩ lại mới thấy mình thật ngố
    Chẳng việc gì phải buồn phải khổ
    Cuộc sông đâu chỉ những ánh sao hồng
    Thất bại rồi mới có thành công
    Có đắng cay mới hiểu từ hạnh phúc
    Có nghi ngờ mới tìm ra sự thật
    Đừng dằn vặt mình vì những nỗi vu vơ
  9. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Mất bạn, mất tiền, ốm yếu. Chán chả buồn chết
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    ặ mỏƠt bỏĂn nào thỏ? Đỏằông chỏt, chỏt giỏằ thơ phư lỏm ỏƠy. Thỏưt 'ỏƠy, tin không?

Chia sẻ trang này