1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống tích cực và sự thác loạn trong tâm hồn ( + và - )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi fangto_mat, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    biết được thì đã .... thành tiên rồi ông bạn ạ.. rõ chán
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    thác loạn ghớm
  3. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Mai có một việc quan trọng cần phải làm, cố gắng lên nhé!
  4. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    chị nói với em đấy à.................
    em mới search được một bài hát ở trên mạng, bài này hay cực kỳ luôn. Mà nhà mình chẳng ai thích nghe nhạc rock nhỉ............Chán thế, kiếm mãi mới được 1 bài hát cực kỳ hay, cực kỳ độc mà lại chả biết chia sẻ cùng với ai.............
    tiếng piano, tiếng guita, tiếng Vocal.............. nhẹ nhàng mà sâu lắng..................
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Vạn sự chi bằng rượu kề môi
    Cứ uống cho say quên sự đời
    Khi chết nhớ mang theo bầu rượu
    Hòn về chín suối vẫn còn chơi.
    thích chưa
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 25/08/2006
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ đi SN Kiếm Cùn, Tuanno01 bảo: tôi định mang đĩa cho ông; em Miss cung bảo là : định mang đĩa cho anh
    Toàn định là định, mình ghét những câu nói kiểu như thế này, những câu nói kiểu ba phải, trung trung, thiếu quyết đoán. Mang thì nói là mang mà không mang thì nói là không mang, sao lại phải nói kiểu như thế để làm gì.
    chán cái mớ đời..............
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Chịp ông chả hỉu, bận đi đón em khanhthi lên quên xừ nó mất. Thôi sò ry ông, hẹn lần tới.
  8. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    thằng fang ko thể sản xuất ra được câu thơ hay như thế này được? nói mau ..đạo thơ ở đâu về ?
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    đạo ở đâu là việc của tôi, ông quan tâm làm gì, hay là ông ko có được những câu thơ hay như vậy lên là ông ghen ăn tức ở đấy hả ?
    tôi là tôi rất thông cảm cho ông đấy.............

Chia sẻ trang này