1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống tích cực và sự thác loạn trong tâm hồn ( + và - )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi fangto_mat, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Nuôi là một chuyện thịt là cả một chuyện khác ... không ăn không thịt thật phí của zời ... Cái món thịt cầy ngồi nhấm nháp với chai voska bên cạnh là hết ý ... còn vì nuôi mà không thịt chắc chỉ có mỗi N mà thôi nhỉ ... Nuôi rồi lại k thịt nữa ... thôi Nga ơi nuôi đi bữa nào mình qua nhà mình ... thịt hộ cho không cần Nga thịt đâu yên tâm đi mà .. HEH ÊH
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thịt chó mà đi uống với Vodka, phí cả thịt chó, thịt chó thì phải uống với rượu trắng, rượu mà dân mình nấu để uống ấy. Ăn thịt chó uống với rượu đó thì mới ngon.
    [​IMG][​IMG]
    [QUOTE=alo_emyeuanh:
    xét trên 1 phần ít của 1 số khía cạnh nào đó thì là tớ đã nói đúng nhưng mà xét trên 1 phần nhiều của 1 số khía cạnh nào đó thì là tớ đã nói sai.
    hôm qua đi SN tháng 9, ChuyenLa cũng đã hỏi tớ rằng rốt cuộc thì người không bằng chó hay là chó không bằng người . Thực ra thì chó chẳng bao giờ bằng người cả, con nngười hơn con chó là ở chỗ con người có cái ý thức. Tuy nhiên, ở trong cái xã hội này, ở trong cuộc sống này, ở trong cái thực tế khắc nghiệt này thì lại không phải là như thế: Có 1 số con người không bằng những con chó.................
    ===> chó không bằng nguời và một số con người cũng không bằng chó

    Ở trên kia bạn Phuongsock đã lập 1 topic là Hạnh Phúc và Hiện Thực, Hiện thực thì là như trên rồi ( một số con người không bằng chó ), còn Hạnh phúc thì sao, Hạnh Phúc là như thế nào và như thế nào thì mới là Hạnh phúc
    Theo như quan điểm cá nhân của moi người thì như thế nào là hạnh phúc và hạnh Phúc đối với mọi người là như thế nào ?
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 24/09/2006
  3. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ , HP là những thứ vô cùng đơn giản xung quanh mình .
    Đối với tớ , Hp là có một gia đình yên ấm hoà thuận , nơi tớ có thể tránh những cơn bão .Hp là có một công việc ổn định , kiếm đủ xiền để cchi tiêu thoải mái . Hp là ta có một cô vợ tốt bụng và vài cô bồ bụng tốt xung quanh Hp là dậy sớm, ăn sáng và nhâm nhi một ly cafe , buôn chuyện thiên hạ với lũ bạn bè . Hp là thỉnh thoảng ngồi nhậu nhẹt với vài thằng bạn thân over9 ( những khi có thể trốn vợ trốn bồ , ) Hp là khi phát lương cho nhân viên nhận đc những nụ cười rạng rỡ , Hp là khi chìa tay ra với mọi người khi họ khó khăn và nhận đc những ánh mắt ấm áp , cảm ơn .... Hp , đơn giản đó là những điều tôi cảm thấy !
  4. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hic, theo như bác nói thì HP của bác nó rộng lớn và nhiều cái qúa. Em sợ là khó có thể đạt đc như thế trong cuộc sống bác ạ vì vừa có vợ ngoan vừa có bồ tốt là khó. Vừa phát lương cho nhân viên mà mình vừa cưòi nhân viên cũng cười thì càng khó hơn.
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có 1 cái hạnh phúc của riêng mình, nhưng cũng phài công nhận là cái hạnh phúc của bác Cafe_môtminh là hơi bị đỉnh đấy , bác đã đạt được gần hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống rồi còn gì
    Hạnh Phúc đối với em là có 1 công việc ổn định, 1 mức lương vừa đủ sống, một người vợ xinh xắn dễ thương ( một người vợ không cần đẹp chỉ cần xinh thôi, lấy vợ đẹp về mệt lắm ) hơn nữa người vợ ấy phải biết : khi em uống rượu say thì phải biết khênh em vào giường, đắp cho cái chăn và lấy cho em cái chậu............ Đấy, hạnh phúc của em chỉ đơn giản thế thôi.................
    Hạnh phúc là chiếc bình đựng rất nhiều sao
    Có sao xanh,sao hồng và những ngôi sao xám
    Sao xanh là nỗi buồn
    Sao hồng là niềm vui
    Và sao xám là những giọt nước mắt
    Phải nhiều màu thì chiếc bình mới đẹp
    Đùng làm vỡ nhé em.....
    Hạnh phúc là khi em được mọi người yêu mến
    Là khi em nhận được 1 nụ cười trên đường
    Hạnh phúc là khi em có ai đó nhớ thương
    Và gửi trái tim cho em định đọat
    Hạnh phúc là khi em còn được nghe tiếng hát
    Được làm việc và thời gian vô ích trôi qua
    Hạnh phúc là khi em vẫn còn có những ước mơ
    Vẫn còn điều gì để tin yêu và hi vọng
    Hạnh phúc là chiếc bình đựng rất nhiều sao
    Có sao xanh,sao hồng và những ngôi sao xám
    Sao xanh là nỗi buồn
    Sao hồng là niềm vui
    Và sao xám là những giọt nước mắt
    Phải nhiều màu thì chiếc bình mới đẹp
    Đùng làm vỡ nhé em......
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi
    Khi nghĩ lại mới thấy mình thật ngố
    Chẳng việc gì phải buồn phải khổ
    Cuộc sông đâu chỉ những ánh sao hồng
    Thất bại rồi mới có thành công
    Có đắng cay mới hiểu từ hạnh phúc
    Có nghi ngờ mới tìm ra sự thật
    Đừng dằn vặt mình vì những nỗi vu vơ
  6. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi những thứ tưởng chừng như đơn giản như vậy cũng đủ làm con người ta cảm thấy hạnh phúc em nhỉ?
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    vâng ạ, đơn giản nhưng nó sẽ là thứ mà khiến cho em hoặc là 1 người nào đó có thể sẽ phải theo đuổi cả đời đấy............................
  8. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Uh, khó thật em ạ! chị cũng thấy khó quá cơ
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này tặng riêng em Dung
    Đôi Dép

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Mọi vật tầm thường đều viết thành thơ.

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng dời nhau được
    Cùng ghánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng buớc cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức nguời đời trà đạp
    Dẫu vinh quang không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc dép này chẳng phải một đôi đâu.

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Buớc hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có nguời thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Ðôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối di nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên buớc đuờng đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những diều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung.

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
    Mọi người này, sống đơn giản là sống như thế nào nhỉ ? ...........
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Sao em nghe bài này nó cứ quen quen anh à

Chia sẻ trang này