1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

    Phần tiếp nối cho "TÌNH thơ lục bát trường?giang", mong rằng anh chị em 7x tiếp tục tham gia để giảm xì trét.
    @mod Sờ: anh quên béng cách đặt đường dẫn về trang cũ rùi, mod giúp giùm nhé!
    Hoặc bà con có ai muốn thay đổi, thêm bớt qui tắc chơi. Xin mời có ý kiến à.
    Lối vào lầu 1 [topic]980455[/topic]

    [​IMG] [nick]

    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 21/02/2008
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Sông tình biết chảy về đâu?
    Trường Giang tha thiết gọi nhau quay về...

  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Giữa đàng chợt tỉnh cơn mê
    Sông sâu sóng cả bộn bề ngổn ngang
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bảo rằng cách trở đò ngang
    Không sang vì chẳng đường sang đã đành
    (Nguyễn Bính)
    Phải chăng có chuyện chẳng lành
    Cho nên người ấy phải đành làm ngơ?
    Để cho em đợi em chờ
    Sông tình cứ chảy... lờ đờ vì anh.
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chắc thức thâu canh
    Vì câu dịu ngọt em dành cho anh
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Em phận hèn cũng lanh chanh
    Mừng cho nhà mới nhanh nhanh lên lầu




  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lầu cao gió thổi vào đâu
    Thổi lòn xuống bếp nghe rầu nồi canh
    Lửa tắt khi rau còn xanh
    Cơm cũng chưa chín, banh chành bữa cơm
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thói đời đặng cá quên nơm
    Đặng chim quên ná, no cơm ngán chè
    Em ơi anh nói em nè!
    Quên câu nhân ngãi phải dè thân sau
    Vợ chồng hạnh phúc cháo rau
    Còn hơn giàu có phụ nhau thế này

  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vợ anh nghe được câu này
    Em nghi chỉ sẽ lên mây ngút ngàn
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lại ra con cháu đầy đàn
    Chồng cày vợ cấy muốn vàng mắt luôn!

Chia sẻ trang này