1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn chỉ một mình ta
    Ra đi làm kẻ không nhà thiệt vui
    Ăn cơm bụi, tối ngủ vùi...
    Lang thang xách bị, túi thơ bên mình
    Online thì ghé miểu đình
    Cầu trời khấn phật cho mình gặp ta
    Mèo ơi em ở lại nhà
    Có bao giờ nhớ đến ta không...dzậy?
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi em có cây gậy
    Tặng anh những lúc hết bay mà bò
    Rồi chiều chống gậy anh hò
    " Ầu ơ già cả sao khò khó ghia"
  3. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Buồn sao bằng cảnh chia lìa
    Người đi xa khuất, người dzìa lẻ loi
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay mở máy săm soi
    Coi tiểu muội có mặn mòi hay không?
    Hay mãi quấn quít bên chồng
    Chăn êm đệm ấm nên không vào...Trường...
    Giang nay nước chảy bất thường
    Dòng thơ èo uột như mương mới đào!
    Muội ơi! Sao muội hổng vào
    Chọt qua nhéo lại cho trào...ý thơ?

  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ai chọt, ai nhéo?Hơ hơ
    Cẩn thận chọt lộn, ý thơ ... ngược dòng
    Rối tung như mớ bòng bong
    Đọc rồi chóng mặt, đi tong bi giờ?
    Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
    Nhao vào làm phát, bi giờ lại đi.
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ngày Huynh cất bước ra đi
    Đim đim Tiệu Muội ngủ khì như... heo
    Dạo này chẳng biết lèm seo
    Vô mùng thẳng cẳng, ai trèo mặc ai
    Hết ngủ đim, lại ngủ ngày
    Chắc Tiểu Muội sắp đi đai mất rồi!
    Huynh kiu làm Muội bồi hồi
    Thẩn thờ ngồi nhớ... nắm xôi năm nào...
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ê, học cải lương khi nao
    Tự dưng lại nhảy vô gào lung tung?
    Làm sao có chuyện : vô mùng
    Ai trèo cũng mặc, bộ khùng hay điên?
    Nếu mà cứ thế triền miên
    Đảm bảo sẽ sớm về miền âm ty.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 31/03/2008
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đàn đương dạo khúc lâm ly
    Bỗng dây đứt "pặt!", chơi kỳ dzậy ta?
    Tội cho con bé Kei-ra (hic)
    Đang bay trên nóc bỗng sa xuống sàn
    Nghe lời chú mắng, bàng hoàng
    Giải "Bông lúa vàng" vuột khỏi tầm tay
    Cải lương chết tiệt từ nay
    Huynh huynh, muội muội đã "die" nguyên chùm!!!
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang chát - xình, chát - bùm
    Kèm theo, nhảy nhót tùm lum đi ... mầy
    ĐỜi vui cười được mấy ngày
    Việc gì cứ phải lắt lay cho ... buồn?
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thò tay mà bắt chuồn chuồn
    Bẻ đầu, vặt cánh thử buồn hết chưa
    Chuồn chuồn thân xác từa lưa:
    "Kei ơi, Kei hỡi, Kei chừa tui ra
    Đừng bắt tui hóa kiếp ma
    Có buồn thì kiếm thằng cha nào khờ
    Gọi rằng anh hỡi, anh nờ
    Anh "bo" cho nó vài tờ đô la."
    Chuồn chuồn còn chọc Kei-ra
    Kei đập thêm phát, má nhìn ra, chết liền!!!

Chia sẻ trang này