1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em sợ con ma lạc loài
    Nó đi quậy phá người ngoài mới ghê
    hehe
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thì đập cho nó chết đê?
    Mắc gì mà phải lề mề nữa ...mod?
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con nít đang đứng dựa... cột
    Nghe câu lục bát thấy... nhột quá cha!
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Úi giờ, đang xay dziệu mà
    Khỉ con điệu đà, chả hợp lắm đâu
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày vừa mệt vừa...rầu
    Vô trường giang thấy...lòng sầu chẳng vơi
    Sông gì nước chảy khơi khơi...
    Mỗi người vô pót chỉ...chơi hai hàng
    Đi đâu sao chỉ nhớ... nàng
    Về chưa tắm rửa cũng...mang đầu vào

  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Úp lên tầng thượng cái nào!
    Kẻo bác Son khóc khào khào giữa trưa
    Trường Giang nhỏ giọt lưa thưa
    Chắc thằn lằn ...ái cũng chưa tệ bằng.
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ào ào xả hết một băng (AR 16)
    Sao bằng thủng thẳng garant bóp cò
    Sông tình hết chảy ro ro...
    Sài gòn nóng nực, đò tình biếng kêu.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn vào một buổi chiều
    Nóng như chảy mỡ, tình iu tan tành
    Đứa ngồi quạt nghe phành phành
    Đứa kia giật lại tanh bành quạt nan
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mà ghé nhà... nàng
    Chắc là mỡ chảy sắp tràn ra sân
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói mà dạ bần thần
    Mỡ tràn nhiều quá còn gân dính chùm

Chia sẻ trang này