1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Gân mà dính lại từng đùm
    Đem ra chợ bán một chùm năm trăm
    Ông nào gân yếu khó măm...
    Làm vài ba bó là ngâm...suốt ngày.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà cứ ngâm kiểu này
    Thế nào cũng có một ngày ... thăng thiên
    Các ông đừng có mà điên
    Nghe Son xui dại, mua liền mấy
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hàng này không bán chỉ cho
    Ai người gân yếu thì...mò vào đây
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đây thấy yếu gân ... tay
    Bác cho, chả biết suốt ngày sờ ai?
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    (Không cho sửa, thì tiếp luôn, đồ mạng cùi)
    Hay là sờ tóc sờ tai
    Sờ mặt sờ mũi, sờ hai ống quần?
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sờ hoài nó sẻ bị..sưng
    Không tìm thuốc chửa coi chừng...chít toi
    Sờ thôi chớ có móc moi...
    Nhiểm vi dính khuẩn thôi rồi đời hoa
    Phải sờ âu yếm tà tà
    Nhẹ nhàng thẻ thọt như là...sờ anh!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi nói loanh quanh
    Bác Son cũng ló ... Sờ anh ra rồi
    Bác dẫn, bác dắt một hồi
    Đọc xong toát cả mồ hôi vì ... sờ
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay chủ nhật bơ vơ
    Không ai rũ nhậu mần thơ đỡ buồn!
    Làm vài câu tớ sẻ chuồn...
    Ra ngoài kiếm độ...kẻo buồn hắt hiu...
  9. ngtoithuong

    ngtoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều chim vịt kêu chiều
    Mót đi đâu mất buồn thiu vậy nè...!
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sơn anh, giả dạng tè le
    Đem hình ai đó ra khè người ta

Chia sẻ trang này