1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đố em biết cái a va (ta)
    Là hình ai đó? Hay là hình anh (hùi xưa)
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hùi xưa anh mọc....găng nanh
    Còn người trong ảnh răng thanh thí mồ
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hùi xưa anh có 1 bồ
    Còn người trong ảnh thì bồ cả xô
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Gặp rồi thằng đó kêu...cô
    Con là trai út ông...bồ của...dì
    hì hì...
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh nói nghe ghê quá đi
    Bồ bịch nhăng nhít cái gì vậy....pa
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bồ là bạn thân đó mà
    Có gì mà mod lại la...chỏi trời
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sao mà chán quá người ơi!
    Càng làm càng lún...chịu đời nỗi hông?
    Không làm thì nói lông bông
    Ra làm một cổ hai tròng...ngất ngư!
    Làm sao thay đổi bi chừ?
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Làm sao thay đổi bi chừ?
    Thôi đừng làm nữa, mệt đừ tấm thân.
    Làm nhiều rồi cũng ra...phân
    Trần gian lắm kẻ phân vân như vầy!
    Không làm thì nợ bao vây
    Làm rồi mỏi hết cái thây chần dần
    Không làm nợ đòi rần rần
    Làm rồi nợ cũng đôi phần vơi đi
    Chiều nay mần thơ như ri
    Lòng dzòng không hết, đọc thì đứt hơi
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp... đang có mưa rơi
    Xuống Trường Giang cố mà khơi lại dòng
    Lâu nay bờ bến bỏ không
    Chẳng thuyền, chẳng bãi, chẳng ông, chẳng bà
    Chẳng chủ, chẳng khách vào ra
    Úp lên một cái, kẻo qua trang... sàu
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đang khơi nước chảy ào ào
    Bỗng thấy khựng lại, thằng nào phá ngang
    Nó đứng chàng hảng giữa đàng.....

Chia sẻ trang này