1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thế rồi chồng vợ đi buôn
    Con cái phải gửi tới luôn Mẹ hiền
    Mẹ hiền cảm thấy rất phiền
    Đẻ chi cho lắm làm phiền người ta
    Con nhiều nên nó khóc la
    Ăn cơm xong ị dơ ba cái wừn
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Xây tua mổi bà một tuần
    Qua nhà giữ trẻ giặt quần cho con
    Thời gian nước chảy đá mòn
    Con mình lớn hết, cháu thì...cháu chung.
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    nồi nào mờ hổng có vung
    con chung thì phải cháu chung thôi mà
    bác Sơn thôi hết la cà
    ngồi chơi xem thử tã hay là quần
  4. ngtoithuong

    ngtoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại sắp cuối tuần
    Ngày mai thứ bảy là ngày đi chơi
    Rủ bè rủ bạn đi bơi
    Hay là rủ MOD về chơi trên vườn?
    Mót Sờ nếu có lòng thương
    Nghỉ làm một bửa lên vườn với em
    Trên vườn hổng có cà lem
    Nhưng cà " Ong Vật" nếu thèm có ngay
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ý này cũng thật là hay
    Ngày mai ta quyết dùng tay hái cà
    Ong vật ở giữa vườn hoa
    Người vật thì phải đi ra chỗ nào?
    :D
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đi ra rồi lại đi vào
    "Ong vật" là cái chi nào trời ơi??
    Có phải mật để khơi khơi
    Hay là trái chín ở nơi góc vườn ???
    ?
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Lên vườn cũng có dăm đường
    Lem nhem mắt kém biết "dường" nào vô?
    Lên "vườn" ắt phải dăm cô
    Vào "giường" nhiều quá thì bồ nó ghen
    Hum nèo tới đó chơi nhen
    Ra tay mai mối một phen...mấy bà.

  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn nhớ kỹ đó nha
    Nếu không đừng trách "các bà" ra tay
    Hỏi sao lại dữ thế này
    Làm cho đầu óc quay quay điên cuồng
    Đi đâu cứ phải mò đường
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tay mò miệng rú "người thương đâu rồi"
    Thương ai lòng dạ bồi hồi
    Sao không chịu đại theo tôi lên đường
    Giang hồ ngang dọc bốn phương
    Khi nào bị sụp...đường mương thì dìa
  10. ngtoithuong

    ngtoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thương anh nước mắt đằm đìa
    Anh bị phụ bạc (sao) không dìa với em

Chia sẻ trang này