1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nó đứng chàng hảng giữa đàng...
    Nó đứng chàng hảng tới ngàn năm sau...
    Chắc là nó hổng biết đau
    Cho nên nó vẫn ngẫng đầu hiên ngang
    Vẫn đứng chàng hảng giữa đàng
    Và còn chàng hảng tới ngàn năm sau...
    (...Cont...)
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trường giang nay đã biến màu
    Cũng vì chàng hảng trên cao mà...tè!
    Lâu nay nước chảy êm re...
    Bởi do chủ thớt xanh lè vì ai...
    Người xưa nói chẳng có sai
    Dân nam dễ tính, dân (miền) ngoài khó chơi!
    Hồi trưa Mod rủ một lời...
    Ta vào ôn lại chuyện thời...mới đây.
    Ai quen vô góp một tay...
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Ai quen vô góp một tay...
    Chỉ sợ mặt dày chúng ghét hỏng chơi
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nói ra có nhớ được lời?
    Ai dày? Ai ghét? Xin mời nói ra
    Nào giờ chưa chọc bé Sa
    Nhưng mà nếu mích lòng ta ra về.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chậm.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 30/05/2008
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mới nhậu thịt dê?
    Mà sao bác bẩu ra về khơi khơi?
    Ới này bác Sõn già ơi
    Em chen Bút tré, mấy lời cho vui
    Bác nay đã có tuổi rồi
    Cử vào đây để à ơi mấy hồi
    Bận gì mà nghĩ lôi thôi
    Chuyện vùng - miền ấy, giữ lời tí nhe.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 30/05/2008
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 30/05/2008
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Tính em thì hay lề mề
    Bác ơi đừng giận bỏ về tội em
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Son ... dỗi, Sarss khóc tèm lem :
    Bác ơi sao lại giận em, bỏ về?
    Bác về giữ lúc đêm khuya
    Lỡ gặp trộm cướp, có bề nào chăng?
    Nếu gặp chúng, cứ la làng
    Cứ la thật lớn, giữa đàng, bác nhe?"
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Son ... dỗi, Sarss khóc tèm lem :
    Bác ơi sao lại giận em, bỏ về?
    Bác về giữ lúc đêm khuya
    Lỡ gặp trộm cướp, có bề nào chăng?
    Nếu gặp chúng, cứ la làng
    Cứ la thật lớn, giữa đàng, bác nhe?"
    [/quote]
    Qua ngày, lại hỏi bác nè :
    "Phải chăng bác định phân chia vùng miền?
    Hay là bác định mở biên
    giới ra ở chốn triền miên Sông Dài?"
    Thật, là em dẫu bất tài
    Thơ mà cọc cạch, em nhai chẳng xòng (xong)
    Nếu mà thật bác có lòng
    Phân chia theo kiểu Miền Trong - Miền Ngoài
    Thì chắc em cũng bái-bai
    Thiên hạ rộng lớn, chỗ chơi thiếu gì.
    (Bác xác nhận lại phát đi?)
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mới thấy phân bì
    Miền Nam miền Bắc có gì khác nhau?
    Mà sao Sơn lại càu nhàu
    Miền trong thì thoáng miền ngoài khó ưa?
    Thật là Vịt cũng chẳng ưa
    Cái câu nói ấy hoang mang là phải rồi.
    Vịt ta cũng có đôi lời
    Bác Sơn xem lại điều này chút nha.

Chia sẻ trang này