1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Say sưa lắm lúc thấy phiền
    Nhưng lâu không nhậu bụng ghiền lắm nha!
    Chơi bời tới tận tăng ba...
    Mà hông có món...đàn bà mất hay.
    "Tám mà bụm miệng" phải gay?
    Nếu như hổng phải đậu tay...đi nè!

  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Say sưa lắm lúc thấy phiền
    Nhưng lâu không nhậu bụng ghiền lắm nha!
    Chơi bời tới tận tăng ba...
    Mà hông có món...đàn bà mất hay.
    "Tám mà bụm miệng" phải gay?
    Nếu như hổng phải đậu tay...đi nè!

    [/quote]
    Ta nhậu ít có lè nhè
    Tăng ba chưa tới..cặp kè chi ai
    Nhậu sao cho hết trăm chai
    Bước sang tăng bốn.. một hai đàn bà.
    Nhậu thì phải biết tà tà
    Nhậu mà nhanh quá chẳng thà đi tu

  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nhậu đêm dầu tốn..cả lu
    Lúc này dầu mắc, bộ ngu sao chờ
    Tắt đèn vừa uống vừa...rờ
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Rờ nhưng hổng trúng, đẫn đờ thâu đêm
    Nhậu là phải biết chỗ êm
    Êm êm ấm ấm đêm đêm mần mò
    Mần xong rồi hẵng đi khò
    Nếu chưa, xin Bác sang mò làng bên
    Làng bên có tiếng hay rên
    Bác đi cẩn thận, mang mền đi theo
    Kẻo mà lỡ bước chỗ nghèo
    Đem ra mà đắp..cùng mèo ấm êm.

  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Rượu nồng môi thấm cho mềm
    Nằm lăn ra ngủ bên thềm nhà ai
    Mền da đỡ lạnh đêm nay
    Trên giăng mùng nếp mới tay anh hào!
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Anh hào tay cầm thuốc lào
    Ho hai ba cái bước vào nhà em
    Nhà em chỉ cách cái rèm
    Bước qua bước lại e hèm em ui.
  7. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0

    Anh hào tay cầm thuốc lào
    Ho hai ba cái bước vào nhà em
    Nhà em chỉ cách cái rèm
    Bước qua bước lại e hèm em ui.
    [/quote]
    Trường Giang nước lại chảy xui
    Mùa khô nước cạn tới lui làm gì
    Em ui chớ có phân bì
    Anh iu em lắm, mần chi em nằm.
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    sao không mấy ai vào Trường Giang này nhỉ?
    Em nằm em ngắm trăng rằm
    Trăng lên đầu núi, anh quằm em không?
    Dẫu rằng có có không không
    Anh ơi anh hỡi anh dzông đâu rồi.
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    QUẰM là sao hởi bạn tôi?
    Xong rồi có chiện lôi thôi lại phiền!
    Trường giang nước chảy triền miên...
    Dù cho thiên hạ có...ghiền hay không!
    Ngày mưa nước chảy thành sông
    Đến khi hạn hán...lại không giọt nào!

  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trường giang giờ đã thành hào
    Bác Son cũng kiếm người đào đi thôi
    Chỉ lo nay lở mai bồi
    Đến khi hết nước, thôi rồi Trường Giang!

Chia sẻ trang này