1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đời, sao lắm chú ẩm ương
    Cạp cạp vớ vẩn như phường dở hơi
    Người ta chán, chả thèm chơi
    Cứ vào lải nhải mấy lời nhố nhăng
    Phá hoại thơ Yết rất hăng
    Giờ lại kiếm chuyện nhì nhằng ở đây?
    Đã bảo là không thích dây
    Đừng lải nhải nữa, mỗ đây chán rồi
    Kiến thức mỗ thua kém người
    Cho nên biết phận, tự rời Trường giang.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 08/08/2008
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang sóng nước thênh thang
    Tại sao bác lại ngó ngang rồi về
    Thơ Yết vốn dĩ ta mê
    Nhưng mà chửi bới ta ghê rợn người.
    Ở đời, có kẻ khác ngươi
    Tuy tài có kém nhưng người ô kê
    Ta nói không phải khen, chê
    Mà là ta nói khỏi ê cái đầu.
    Trường Giang nước lớn đục ngầu
    Nhìn cay cả mắt, yết hầu đau đau.
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Can rằng: Chớ có cãi nhau!
    Chơi cùng một group càu nhàu mần chi?
    Không vui - Ta lại biến đi
    Chừng nào "hứng" lại - ta thì nhào vô
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó chú Tun Bô
    Cãi nhau lại hóa hồ đồ, chẳng hay
    Trường Giang là chốn sum vầy
    Học Thầy cho lắm chẳng tày học nhau
    Yếu hầu Vịt đã thấy đau
    Thì thôi hai chú huề nhau cho rồi
    Giận lẫy thì sảy cái cồi
    Cụng ly một cái, nhắp mồi, bỏ qua.
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua
    Giận chi cho mệt, cái boa đi (body) này
    Trường Giang nước lớn hổm rày
    Dầm mưa, dải nắng thân này há chi.
    Chỉ mong ai đó phân bì
    Đừng nên quá nóng, thấy gì cũng phang.

    Được bum_mieng8 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 12/08/2008
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tun Bo vốn tánh ngang tàng
    Giận thì nói vậy (chớ) cho vàng (cũng hổng) dám phang
  7. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta lại đi ngang
    Trường Giang nước vẫn chứa chan tình người
    Chẳng bao giờ ta thích lười
    Mần thơ lục bát ta cười thế gian.
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Câu khen đáng giá ngàn vàng
    Tiếng cười buôn đắt hơn ngàn lời khen
    Buồn lòng bởi sự lèn èn...
    Trường giang khô nước mấy phen lại đầy
    Mời em mời chị vô đây...
    Anh em mình lại vui vầy cùng nhau
  9. prettygin

    prettygin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em gái đi lạc đã lâu
    Nay về lại thấy... mấy bác râu
    Lèm bèm rồi lại rủ nhau ngồi cười
    Tình là chín, nghĩa là mười
    Trường Giang trưởng lão vẫn người lạc quan
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay hổng thấy mấy nàng
    Tiểu thư bảy ít chàng ràng nơi đây
    Để cho hoang vắng như vầy?

Chia sẻ trang này