1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang nước cả sum vầy sao đây
    Hỏi rằng: nàng có thơ ngây
    Để ta bắt cá cả bầy nấu riêu.
    Đời người chẳng có bao nhiêu
    Nàng ơi hãy nói rằng yêu ta nhiều.

  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Muốn yêu nhưng sợ chàng tiêu
    Thuyền đà hết nhớt, liêu xiêu cột buồm
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Gió lặng, thuyền vẫn buông buồm
    Chờ từng cơn gió ôm buồm ra khơi
    Hôm nào gió lại thảnh thơi
    Thổi phù một cái ra khơi cùng thuyền.
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Xót thương phận gái thuyền quyên
    Dân nhà bảy ít chờ duyên mõi mòn...
    Giờ đây ai sót ai còn...
    Ắt là đang bận lon ton kiếm người...(?)
    Đặng duyên em nỡ môi cười
    Thất tình da mặt mất tươi héo xèo

  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Thuyền anh vẫn vững tay chèo
    Em ơi hái một nhánh bèo theo anh
    Nhà anh một túp lều tranh
    Bên trong sẵn có tình anh đợi chờ.
    Anh chờ không biết bao giờ
    Em ơi hãy tỏ bao giờ gặp anh?
    Bảy ít thì phải làm nhanh
    Chậm là tám ít không phanh mượn chèo.
    Chín ít lại rất dễ theo
    Trong khi anh chỉ.. một chèo, chống sao?
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    BỤM ơi! Bụm nỡ lòng nào...
    Gom bảy, tám, chín...ít vào một nơi
    Lắc đều xem có đầy, vơi?
    Bảy ít dùng trước kẻo đời hết xuân
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0

    Bảy ít dùng trước kẻo đời hết xuân
    Sáu ít để dùng... dần dần
    Năm ít chắc chỉ... một lần là xong
    Bốn ít sắp sửa đi tong
    Ba ít... sáng sáng chỉ mong... đừng tè (dầm)
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hai ít...rất dễ tè le
    Em ơi chớ có đem phe cả làng
    Một ít...thì lại nằm ngang
    Hồn bay phách lạc hoang mang hỏi...Giàng.
    Kei ơi có nhớ anh chàng
    Tên là Bụm Miệng đợi nàng bên ni?

    Được bum_mieng8 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 30/09/2008
  9. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tướng chàng béo tốt phương phi
    Lông chàng màu trắng, chân thì lon ton
    Thịt chàng vừa ngọt vừa ngon
    Nhưng chàng hay để ... trí khôn ở nhà
    Trường Giang thăm thẳm trôi xa
    Trưa nay có kẻ nhớ nhà ngồi mơ

  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Thoạt nhìn ta tưởng gái tơ
    Ai dè con trẻ bơ vơ chốn này.
    Trường Giang vốn thích thơ ngây
    Kei ơi em liệu xum vầy với anh.

Chia sẻ trang này