1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nghe ra... ói tới mật xanh!
    Mắc gì Kei lại với "anh" xum vầy?
    Ở đâu lạc bước vô đây
    Thả dê thả ngỗng, thả đầy... một ao!
    Vịt xem Vịt nói làm sao
    Mà làng Yết chửi lao nhao cả ngày
    Hôm nay bày đặt cù nhầy
    Cưa Kei-ra khiến cả bầy giận điên
    Nói ra thì thiệt dzô dziên
    Không nói thì mất... cái dziên nợ nần
    Người ta đòi giết "Vịt đần"
    Kei-ra can mãi cũng gần đứt hơi...
    Lần này cho Vịt tự bơi
    Kei-ra oa xịt, nghỉ chơi... Vịt đần!!!
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Kei ơi em nhớ không gần
    Nhưng anh có cách để gần được em
    Mặc cho ai có tòm tem
    Mặc cho ai có dòm xem anh gần.
    Cho dù họ nói anh đần
    Nhưng anh vẵn muốn một lần bên em.

  3. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Xưa tán nàng Sarss tèm lem
    Giờ lại chuyển hướng "lèm bèm" bé Kei
    Từ bên kia qua bên đây
    Quả là cái mặt Vịt dày như đe
    Bị thiên hạ chửi tè le
    Vẫn không hết dzôt, vẫn nhe răng cười
    Bé Kei đã chẳng thèm chơi
    Vẫn còn dày mặt buông lời nhố nhăng
    Kei ói mật xanh mật vàng
    Khi nghe Vịt tán, bẽ bàng đủ chưa?
    Mà còn xán lại cù cưa
    Đọc thấy lợm giọng sao chưa biết điều?
    Đừng để thiên hạ chửi nhiều
    Dừng lại đúng lúc là điều hay hơn
    Trường giang sóng nhẹ dập dờn
    Nhưng lúc bão tố, cuốn luôn Vịt đần

  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Lão nói có vẻ rất gân
    Trường Giang có bão, mười phần ngươi bay
    Vịt ta đần thế nhưng hay
    Vẫn hơn lắm kẻ xua tay làm liều.
    Vàng trên, điểm báo ngươi tiêu
    Mần thơ lục bát, tiêu điều thế ư?
    Dẫu ta chẳng rõ thực hư
    Nhưng mà ta khoái lắc lư trong này.
    Ngoài đời thực.. tất chẳng hay
    Nơi đây mạng ảo, dải bày cho dzui.

    Được bum_mieng8 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 01/10/2008
  5. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chỗ bôi vàng, mắt Vịt đui
    Hay óc hạt đậu tối thui quá đần?
    Không hiểu cả cách gieo vần
    Sang Trường giang cũng lộ đần ra ngay?
    Cà cuống chết vẫn còn cay
    Quen bươi móc mãi, đến ngày lộ ngu
    Trường giang vốn vẫn ôn nhu
    Cũng nổi sóng bởi cái ngu của ... Vịt
    Đúng là cái đồ bị thịt
    Mỏ cứ khụt khịt bươi móc người ta
    Kiếm được nick, nhảy vào la
    Không biết phép tắc, rất là tinh vi
    Mà nào có hiểu cái gì
    Ấm a ấm ớ, lắm khi rất đần
    Tango ta ít khi mần
    Nhưng thấy ngứa mắt toàn phần với mi
    Ta vốn chả thích thơ gì
    Nhưng mần, là phải nghĩ suy đường hoàng
    Thấy Vịt toàn có phá ngang
    "Thơ" thì vớ vẩn cả làng phải xua
    Mà vẫn cay cú, ăn - thua
    Càng chày cối nói, càng chua loè loè
    Làm Yết thì sai bét nhè
    Lục - bát thì cũng ti toe bôi màu
    Đầu đần nghĩ được gì đâu
    Toàn nói vớ vẩn mấy câu tầm phào
    Cả mems, cả khách nhìn vào
    Đều thấy chướng mắt làm sao, Vịt à
    Đọc mấy bài, sẽ nhận ra
    Vịt tuy tinh tướng nhưng mà dốt thơ
    Trường giang xưa vốn mộng mơ
    Vịt vào làm bẩn, bây giờ cũng hôi

    Tình nhân giờ chẳng buồn ngồi
    Phù sa cũng chẳng đắp bồi như xưa
    Gió thì gào rú trong mưa :
    "Có con vịt phá từa lưa sông tình"
    Bao giờ sông lại yên bình?
    Bao giờ dìu dặt nhân tình như xưa?

  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ gặp lại người xưa
    Thì ta sẽ hổng từa lưa xóm làng
    Mần thơ tất sẽ thẳng hàng
    Mần thơ tất chẳng hai hàng lệ rơi.
    Trường Giang sóng gió ta chơi
    Đợi người tri kỷ về nơi chốn này
    Ta vốn chẳng thích giải bày
    Nhưng mà nói mãi có ngày đứt hơi.
    Người xưa ơi, hãy ra chơi
    Sông Giang vẫn đợi, người ơi hãy về.

  7. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đợi, phá tè le?
    Coi chừng làng nước woánh què mỏ luôn
    Mặc cho lệ vịt rơi tuôn
    Phải giữ cho sạch nước nguồn Trường giang
    Nếu mà vịt cứ phá ngang
    Sông tình đủ sức để phang vịt què
    mỏ
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đủ sức, cứ việc phang què
    Sóng mà quá yếu, không què nổi đâu
    Buồn* ngồi mặc sức buông câu
    Trường Giang sóng lớn, ngồi lâu coi chừng.
    Vịt ta tính vốn thẳng thừng
    Sông tình nước lớn, ngập ngừng sẽ tiêu.
    (cẩn thận đấy)
    (Buồn* : Tăng Gô Buồn)
  9. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đọc vịt phát hiện một điều
    Cứ gặp bài khó, xoay chiều lảng ra
    Chẳng đối lại được người ta
    Xoay sang rên rỉ bài ca "chờ người
    xưa" nghe mà thấy mắc cười
    Ngay đến bài dưới doạ người : "Vịt ta
    tính vấn thẳng thừng" - Ối chà
    Đọc rồi nghĩ lại, lăn ra cười bò
    Gia cầm* đúng là quá thô
    Ngoác mỏ ăn nói hàm hồ bỏ cha
    Tự liếm chỗ vừa nhổ ra
    Lại doạ người khác, đây ta anh hùng
    Bên kia, làng bảo : giống khùng
    Bên này xuẩn ngốc đùng đùng phô ra
    Từ "Sông tình" của người ta
    Lập lờ bảo "Sóng", tưởng là hay ho?
    (Cái chỗ tớ phóng đậm, to
    Ở trên kia ấy, nhìn cho kỹ vào
    )
    Quả thật thơ Vịt tầm phào
    Lôm côm lủng củng nháo nhào ngu ngơ
    Tango ta ít mần thơ
    Gặp thằng vịt lởm làm dơ sông tình
    Nói thế, nó chẳng hiểu mình :
    Cao nhân ẩn ở sông tình cũng đông
    Woánh què mỏ vịt dễ không
    Mà nó còn cố tình không hiểu gì
    Nó bẩu : sóng mạnh - yếu gì
    Không què mỏ được, ... - hì hì, ngõ ru
    Sông tình, trước vốn ôn nhu
    Nay đã bị phá bới sất phu vịt đần

    Vịt hôi - tiếng nức xa gần
    Từ làng Yết Hậu sang sân Sông Tình

    (*) : Vịt là một loại gia cầm - có nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm H5N1, cần phải tiêu huỷ khi có dịch
    Được tangobuon03 sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 02/10/2008
    Được tangobuon03 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 02/10/2008
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Trách ta sao chẳng trách mình
    Sông tình có sóng thình lình đó thôi
    Vịt ta chưa tắm tất hôi
    Ai biểu ngươi lại lôi thôi chốn này.
    Yết hậu mần rất cù nhầy
    Chửi người, mắng chó bầy hầy lôi thôi
    Vịt ta vốn dĩ ít lời
    Nhưng mà không nói người đời trách ta.
    Làm người chớ có ba hoa
    Còn thua gia xúc xuýt xoa gọi bầy
    Nhìn ngươi giống hệt con cầy
    Vào đây ngóc mỏ sủa đầy Trường Giang.

Chia sẻ trang này