1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bóng ai thấp thoáng sau rèm
    Miệng cười lõn lẽn là em đấy à?
    Tới rồi sao hổng bước ra
    Làm câu lục bát tà tà Trường giang...
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trường Giang giờ giống ế hàng
    Chỉ ông chủ cũ làng nhàng vào ra
    Thôi em cũng theo anh nà
    Phụ anh vài chữ gọi là giúp nhau
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Giúp nhau xin nhận buồng cau
    Gọi là quà tặng cho nhau thăm dò
    Qua sông phải chịu luỵ đò
    Muốn dìa thăm bậu (nhưng) chưa mò được dây
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei cũng lọt tọt theo sau
    Góp vui với bác vài câu lục... bát
    (Chắc kẹt xe nữa quá!) Mần lại:
    Kei cũng lọt tọt theo sau
    Góp vui với bác vài câu thơ quèn
    Lời rằng trước lạ sau quen
    Thơ dở cũng cố mà khen cho (nó) mừng
    Để sông tình khỏi lừng khừng
    Chảy như thác đổ, em mừng cho anh...
    (Anh Em cho nó vần chứ "Con mừng cho Bác" nó lại kẹt xe)
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lỡ xưa nối cọng chục cọng dây
    Ngờ đâu giếng cạn thấy dây bị thừa
    Bi giờ kinh nghiệm từa lưa
    Dây đà cắt dzục, chẳng chừa cọng mô
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bác mò mẫm cái gì đây?
    Muốn dìa thăm bậu, hỏi đây trước nè.
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    KieRa bị chậm chưng rùi...
    Vậy khi nắng hạn đồng khô
    Dây đâu quay nước cho cô rửa...giò?
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lúc đó thả luôn cái giò
    Ngâm trong làn nước rồi hò mấy câu
    " À ơi, sông cạn sông sâu
    Lòng người ai biết nông sâu thế nào
    Có qua mấy trận mưa rào
    Mới hay tình đã trôi vào lãng quên"
    ( Tại trời nắng nóng nên điên
    Thả ra mấy chữ làm phiền xung quanh )
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Xem thơ mặt mũi tái xanh
    Không ngờ cô mod sờ anh quá tài
    Tình thơ cô thả lắt lay...
    Chắc tui thổn thức đim ngày vì cô
  10. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Gia tài tui chỉ có thơ
    Cô ưng tui đến rước cô dzìa nhà
    Dzìa nhà thưa với mấy bà
    Em ơi anh cưới vợ ba về nè

Chia sẻ trang này