1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hay cho hai chữ ...Lão Cười
    Mừng cho 7x thêm người yêu thơ
    Chữ ký lại càng bất ngờ
    Lời thơ tao nhã, ý thơ giao hòa.
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang đây phải hông ta?
    Lâu lâu về lại coi nhà có xiêu
    Ai dè đọc chút muốn...tiêu
    Còn đâu tình nghĩa thương yêu thuở nào
    Giờ thơ giống...đậu hủ xào
    Tanh bành té bẹ ai vào cũng...dông
  3. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ai kêu lão bỏ nhà không !
    Nhà mà hông chủ thì mong chi lành
    Bi giờ nhà rách tanh bành
    Trách nhân, trách kỷ , lỗi anh là nhiều !
    Ngồi đó xem cái nhà xiêu !
    Lại trông cái cảnh về chiều Trường Giang
    Tét tui gánh chút đa mang
    Mong cho cảnh ấy sang trang cho rùi
    Bi giờ lão hãy cùng tui
    Về đây góp lại niềm vui Sông Trường
    Tìm chút hỉ, ái, yêu thương
    Tìm chút vui vẻ Sông Trường ngày xưa
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đổ cơn mưa
    Ngồi buồn Chuột Chít xù nhớ ngày xưa quá chời...
    Một thuở đạp đất tung trời
    Giăng câu thả lưới buông lời đong đưa
    Tìm về một thoáng hương xưa
    Một mình vội giấu cơn mưa vào lòng....
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc chuột cũng đợi mong
    Cùng chàng chuột bạch thong dong mỗi chiều
    Để Trường Giang bớt cô liêu
    Để không còn cảnh tiêu điều mưa bay
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng ai đó có hay
    Đêm về gối chiếc vòng tay hững hờ
    Cơn mê vụt tắt thẩn thờ
    Biết người xưa ấy, có còn chờ em...
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh, dáng thân quen
    Vẫn đọng trong đáy mắt em lặng thầm
    Những lúc tựa cửa xa xăm
    Người nơi phương ấy còn chăng nỗi niềm
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Giọt sương rơi khẽ xuống thềm
    Nắng xuyên qua lá làm mềm môi ai
    Nỗi buồn rồi sẽ chóng phai
    Để em đi "chấm", kẻo mai em già...
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mai mà em lỡ có già
    Anh ơi, xin hãy... đừng tha em về
    Tha về, anh lỡ, anh mê
    "Già rồi em vẫn, rất phê em à. "
  10. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mê gì cái thứ đang già
    Da dẻ nhăn nhúm như gà đem chiên
    Đi thì té ngã liên miên
    Ăn thì trệu trạo cháo nghiền nát ra

Chia sẻ trang này