1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tính anh vốn dĩ thật thà
    Yêu em anh chỉ biết là em yêu
    Dẫu cho da có tiêu điều
    Dẫu cho té ngã mỗi chiều liên miên.
    Yêu em anh sắp phát điên
    Tình em trong sáng, vẫn ghiền trong anh.
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Dù em - ác quỷ biến thành
    Môi thâm mắt toét, răng nanh một hàm
    Suốt ngày mở miệng càm ràm
    Cơm không lo nấu chỉ làm biếng thôi
    Đêm về năn nỉ ỉ ôi
    "Mình đi ăn tiệm xong rồi shóp ping"
    Tình anh vẫn mãi lung linh
    Yêu em trọn kiếp, và rình kiếp sau
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Dù em có tính càu nhàu
    Dù em cố ẩn đằng sau bức rèm
    Anh thề quyết sẽ yêu em
    Một lòng chung thủy, rước em về nhà.
    Mặc dù anh biết em già
    Nhưng anh vẫn thích, mặn mà với em. (em Chuotchitxu)
    (phải không rukowen?)
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi xúm lại đây xem
    Sông tình lại chảy còn kèm lời...trêu
    Như vầy thấy thật đáng yêu
    Làm chi phải móc phải khiều...mới nên
    Sông Trường ta lỡ đặt tên
    Nợ duyên vương vấn cho nên phải về...
    Về đây ôn lại câu thề!
    ...............................
  5. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm giữ trọn lời thề với em
    Trường Giang vừa hết tèm lem
    Thi nhân từng cặp anh em hẹn hò
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang sẵn một con đò
    Đưa em sang bến, lò dò hỏi tên.
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Trễ rồi Chuột vẫn chưa lên
    Để em đứng ngóng mình ên nãy giờ
    Dù cho răng rụng mắt mờ
    Em vẫn cứ đợi, hết giờ em out...
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Muốn out mà vẫn không ao (out)
    Em ơi hãy tỏ chừng nào em vô
    RuKo ngồi đứng nhấp nhô....
  9. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Để cho con nước nó khô cạn dần
    Ngồi chờ lại bị ướt quần
    Chuột chít mà tới vạn lần dễ quê
    Mặt mũi bỗng thấy ê chề
    Trăm con chim mộng chẳng về bên Ruk
    Hehe
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chiều rồi gió lạnh âm u
    Trăm con chim mộng đã bu đầu giường
    Em còn đang đứng dựa tường
    Tim cheo lạnh ngắt giữa đường trời mưa
    Tìm đâu thấy bóng người xưa
    Để em thôi nhớ, để vừa lòng em
    Giọng điệu sao thấy...cũ mem
    Hac Van có phải hồn ma em Mèo?

Chia sẻ trang này