1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0

    Hai chỗ vàng vàng kài : sai luật bét nhè rồi
    Làm lại cho đúng mạch đê :
    Hay là "đóng cọc" ở luôn với nàng?
    Năm nay mùa cưới sắp sang
    Chúc cho đôi bạn sẵn sàng..."cáu nhươi"

    Có bài sai luật mười mươi
    Mà sao vẫn cứ có người mần theo?
    Mạch sông lại lộn tùng phèo
    Trước khi mần, phải nghĩ nhiều giùm nghe!
  2. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bác này sao khó qua nhe
    Lâu lâu lách luật rồi nhe răng cười
    Dù gì cũng chỉ là người
    Đâu phải thần thánh hay người cõi trên
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nam Huyền mần cũng chẳng hên
    Vàng trên lộ rõ...đòi nện người ta.
  4. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chưa rành về Lục-Bát à?
    Mà lại hỏi thế?Rõ là ẩm ương
    Cứ về tìm đọc văn chương
    Rồi sẽ tự biết, chuyện thường xưa nay
    Vần đồng âm là được ngay
    Chứ không lệch vẹo, biến ngày thành đêm
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chưa rành về Lục-Bát à?
    Mà lại hỏi thế?Rõ là ẩm ương
    Cứ về tìm đọc văn chương
    Rồi sẽ tự biết, chuyện thường xưa nay
    Vần đồng âm là được ngay
    Chứ không lệch vẹo, biến ngày thành đêm
    [/quote]
    Mần thơ lục bát mỗi đêm
    Bõng dưng có kẻ nói đêm là ngày
    Lần này làng sẽ ra tay
    Quyết không cho kẻ cù nhày láo lêu.
    Mần thơ lục bát trớ trêu
    Bảo rằng ai đó tự bêu xấu mình
    Thật là lời nói ta kinh...
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Có việc gì thế?Cứ bình tĩnh đê
    Sông tình cứ việc cà kê
    Nghĩ ra chưa tới, cứ về nghĩ thêm
    Định la làng, liệu có êm?...
  7. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mấy chuyện cãi vã, ai thèm dính vô
    Mà nghĩ cũng kỳ, ô hô
    Từ đâu chen đến bô bô nhận làng?
    với lại cái xóm Trường Giang
    Cũng từng có kẻ làng nhàng bơi vô
    Không vững ngữ pháp, hồ đồ
    Dân làng cũng chán, ít vô dần dần
  8. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Người ngoài thì cứ phân vân
    Trong này sao khoái cãi rần zậy ta
    Nếu sai thì sửa lại à
    Việc gì nói nặng giống bà hàng tôm
    Vào đây cho thấy nhà xôm
    Chứ đâu hơn thiệt lôm côm làm gì
    Kiếm tiền thì mới so bì
    Tui nói như vậy đừng....đì tui nghen
  9. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bụm miệng hú vía một phen
    Bị đì cho hết đường chen vào ngồi
    Vừa mới đi có một hồi
    Trường Giang sóng cuộn mém trôi chết người
  10. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bỗng nhớ nụ cười
    Hiền lành dễ mến, ơi người dấu yêu
    Bao năm cứ mãi liêu xiêu
    Một hình bóng cũ đã nhiều lần mơ

Chia sẻ trang này