1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bóng cũ kia đã phai mờ
    Ai là bóng mới Vân chờ sáng nay
    Mần thơ lục bát hay hay
    Trường Giang sông nước tình này khắc ghi
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Trời làm con nước phân ly
    Bên tê bến lở, bên ni bến bồi
    Tình kia thôi đã hết rồi
    Mây xuôi theo gió, nước trôi hững hờ...
  3. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hai mắt lờ đờ
    Chuyện tình thôi hãy để chờ sáng mai
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai là sáng thứ hai
    Ui nhiều việc lắm lai rai hổng đành
    Tình diên nên chớ để dành
    Có nhiu show hết, mới thành Trường giang
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em, người vốn dĩ đa mang
    Vẫn trong tâm khảm hình chàng khắc ghi
    Năm châu bốn bể người đi
    Em luôn dõi bước chờ khi người về
  6. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Người về dạ có ê chề
    Chứ thiếp thì đã bộn bề rồi đa
    Bụng đói mặt xanh giống ma
    Nước miếng nhễu nhão như là xì ke
    Người ơi thiếp nói người nghe
    Tiền lương mấy tháng chưa share cho....bà
    Thiếp chỉ ăn mắm ăn cà
    Tiền dư chỉ sắm cara thôi hà
    Chàng ơi chàng hỡi chàng à .....
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ra đây em biểu...chàng à chàng ơi
    Nàng gọi thở hổng ra hơi...
    Được Comput sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 03/11/2008
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chàng đang chửn bị về nơi cuối trời
    Thui thui đừng có lắm lời
    Lương đưa hàng tháng, không hời một xu
    Làm về là bế thằng cu
    Tay xào tay nấu, chờ bu nó về...
  9. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà bả vẫn còn chê
    Làm chi mà cứ rề rề zị cha
    Lần này tui quyết hổng tha
    Cắt cử ba bận gọi là ... cảnh cáo !
  10. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Để cho mèo hết làm cao
    Từ rày mèo sẽ lao đao vì xiền
    Cắt hết chắc là phát điên...

Chia sẻ trang này