1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ru Ko này cứ lòng vòng
    Khiến Sờ mệt mỏi, đợi mong Ruk về.
    [/quote]
    Kiu về thì Ruốc mới về
    Nhưng lòng Ruốc biết người về - lòng không
    Tâm dạ Ruốc rối như bông
    Sờ anh mà biết cọng lông hổng còn
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà Chuột vẫn trông con
    Ngóng đợi chàng Ruk về còn đi chơi
    Đợi hoài chẳng thấy tăm hơi
    Nào đâu biết được, đang chơi nhà Sờ.
  3. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao quá bất ngờ
    Nặn óc vừa post bỗng giờ hoá sau
    Cha voi mamut nhanh tàu
    Tui đen ở lại vẫy chào chia ly
    Được haccvan sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 06/11/2008
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà tui mần mấy khi
    Mây ơi nán lại đừng đi nha mình.
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ngồi coi Mây - Pút tỏ tình
    Nhớ Sờ muốn chết, làm thinh đi về
    Tình qua bao ải não nề
    Đành về với Chuột, hẹn thề kiếp sau...
  6. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ruk nói thế chắc Sờ đau
    Người đâu trắng trợn như sao trên trời
    Mây đen tui cũng rối bời
    Lỡ mà Ruk ngó chắc đời cũng tan
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mây ơi chớ có lan man
    Còn đây giây phút nồng nàn chịu không?
  8. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cha kia cùng giống đàn ông
    Sao cha lại muốn với mong xum vầy
    Cha kia ở với cha này
    Có ngày đánh lộn bấy nhầy tử tương

    Được bummieng8 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 06/11/2008
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Miệng nói mà lòng vấn vương
    Ai nào có biết cha nương cha nào?
    Miễn sao mở cửa chui vào
    Gặp ngay tri kỷ thuở nào tắm mưa.
  10. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy thì tui ừa
    Tưởng hai cha nội động dưa động cà
    Kiểu đó thì chắc chết cha....

Chia sẻ trang này