1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Á à ! Vụ này nghe hay
    Ông Sơn ổng cũng là Gay hả trời
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ổng đã hết thời
    Hoặc là có thể chán đời đờn ông
    Bởi dzậy ổng mới lông bông
    Lấy dzợ hổng lấy ở không ghẹo đời.
  3. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Nói thì chỉ để nghe chơi
    Ổng mà nghe được thì đời tui tiêu
    Kể ... không phải là kêu rêu
    Xem ổng zậy chứ ... dân liều 1 cây
    Vợ thì ổng có cả bầy
    Vậy mà ổng cứ cù nhây kiếm vào
    Nên bây giờ loạn cào cào
    Cái nhà của ổng, ổng sao dám zìa !
    Có zìa cũng phải chờ khuya
    Len lén chui rào ở phía cửa sau
    Sáng dậy thì phải đi mau
    Nhìn thấy tội lắm ! Khác nào .... hehe !!!
    ( Anh Sơn ! Nếu anh có nghe
    Xin anh bỏ quá , đừng đè óanh em )
    Được meodien2611 sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 07/11/2008
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mèo Điên sợ bị tèm lem
    Bác Sơn hiền vậy, không thèm oánh đâu
    Bởi vậy, bác chớ lo âu
    Cứ chơi thoải mái, đêm thâu hẵng dzìa.
  5. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mười giờ cũng đã là khuya
    Vợ con réo gọi, không zìa, không xong
    Chào nhé ! Tui chửn bị zông
    Khi khác gặp lại nghen ông ... Ma Mút
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy chớ vội dừng bút
    Mười giờ còn sớm, rút đi làm gì
    Qua đây tớ bác li bì
    Sáng mai thức dậy... tức thì vợ kêu
    Bác đừng có sợ ai trêu
    Vợ kêu bác bảo..đầu têu ta này
    Vợ bác sẽ chẳng la ngay
    Chỉ là để đó...sau này biết tay.
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Xí xí nghen..
    Anh Mèo mới thiệt là hay
    Pót chậm hông sửa, lại bay mất rồi
    Em mà có máu cao bồi
    Em pắn một phát, thôi rồi Mèo điên
    Giờ còn đứng đó làm diên?
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mau mau cuốn gói về liền đêm nay
    Kẻo mà có kẻ ra tay
    Mèo Điên chết chắc...phen này hết diên.
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mèo Đen một bước lên tiên
    Ở trển ngó xuống tự nhiên thấy buồn
    Khi xưa còn tắm ở truồng
    Sông Trường vùng vẫy, quên luôn sự đời
    Hôm kia đứng gác cổng trời
    Anh Mèo buồn ngủ, bị rơi xuống trần
    Tự nhiên thấy một cái rần
    Trong nhà 7 ít, chần dần Mèo Điên
    (đúng hông hen??)
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mèo vốn là tiên
    Gật gù rớt xuống hoá mèo điên chốn này
    Tới đây thì ở lại đây
    Để ta xẻ thịt phanh thây làm mồi
    Thịt mèo nhắm rất mềm môi
    Cùng ba ly rượu sự đời quên luôn

Chia sẻ trang này