1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Con gà bay đậu ngọn tre
    Chim ưng xuống đất mà nghe nói vầy...
    Nhà ai nuôi vợ nguyên...bầy
    Mần ơn cho hỏi nói vầy được hôn?
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Về đây cũng gặp vần "ôn"
    Bên kia bị chạy vần "ồn" dìa đây
    Gởi hồn theo gió với mây...
    Mơ trăng nhớ gió nên ngây vần "hồn"
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mình khoái tắm bồn
    Ôi chà sảng khoái, tâm hồn lên mây
    Ngờ đâu gió thổi ngã cây
    Đè sập nhà tắm, phơ thây ở ... chuồng...
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi nghe sao thấy buồn
    Wừn bị zục mất nên đành ở chuồng
    Để cơn gió thổi qua hẻm
    Thấy sao mà lạnh quá chừng chừng luôn
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ mà thấy hỏng suôn
    Bài này làm lúc chị buồn ngủ heng?
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ lúc mắt... đỗ ghèn
    Đang mần con cóc lại chen...con gà
    Xem thơ đau bụng thấy pà
    Miệng cười tủm tỉm như là...thằng điên
    Nghĩ mình cũng thiệt vô duyên
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ... Khi không lại muốn huyên thuyên vài nhời:
    Kể từ khép lại cuộc chơi
    Coi như mọi sự trên đời: gió qua...
    Nhớ hồi trước cũng lân la
    Mần thơ con cóc ngày ba bốn lần
    Thả thơ Yết hậu rần rần
    Bạn bè Bảy Ích tình thân rất nồng
    Lòng người rồi cũng như sông
    Khi trong khi đục, khi không có bờ
    Gia tài chỉ mấy câu thơ
    Chị em ngoảnh mặt ngó lơ, rồi cười
    Đâm ra hận quá cuộc đời
    Đành thôi khép lại cuộc chơi riêng mình
    Bữa nay nổi hứng thình lình...
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mây trắng nhớ tình bạn xưa...
    Bấy lâu trời nắng không mưa
    Hôm nay phải nhậu cho vừa lòng nhau
    Ngàn năm mây trắng vô mau...
    Lâu nay hổng thấy vì sao vậy cà?
    Hay là Mây sợ mấy bà
    Nên dùng nick khác nhưng là người xưa
    Mây về chắc sắp có mưa
    Mấy cô đang ế sao chưa vô chào...
    Nào
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đi nhậu nhớ mang cái thau
    Để khi muốn ọc thì kê thau vào
    Đàn ông cũng lắm người giàu
    Đàn ông cũng lắm người đào không ra ( tiền )
    Nhưng khi nốc đến hết ga
    Cha nào cha nấy cũng là trời con
    Mặt đỏ, chân bước vòng tròn [:D
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ...Mồm thì hét toáng: "Tớ - Con ông trời!"
    Chí Phèo nghe thấy cả cười
    ****** mấy đứa lắm nhời với ông!
    Chí bèn xiêu vẹo ra sông
    Cái gì lại vướng chân ông thế này?
    Kìa da, kìa thịt..., ô hay!
    Kìa ai cuối mắt đầu mày lẳng lơ...
    Say từ đận trước tới giờ
    Nhắp xong bát cháo cứ ngơ ngẩn tình
    Nở ơi, một bát cháo hành
    Mà thơm ngát cả hồn anh, Nở à!
    Bữa nay gặp Nở..., chà chà...
    Hớ hênh bày cả thịt da thế này...
    Hay là NỞ biết anh say
    Thế nào anh cũng lối này ra sông? (!)
    Giời ơi làng nước ra trông
    Có con Thị Nở "giết" ông đây này!!!...
    Chí gào như những lần say
    Nào ngờ ăn vạ, được ngay cuộc tình!
    Ngàn năm thơm ngát cháo hành...

Chia sẻ trang này