1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Dẫu cho mèo chết..cóc buồn
    Đè ra mần thịt xơi luôn tức thì
    Rô ti chấm với bánh mì
    Cùng năm chai rượu li bì tới khuya.
  2. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhậu say quên hết đường zìa
    Đi sao loạng choạng xuống đìa tắm chơi
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Khổ là Mèo hổng biết bơi
    Đụng ông Ma Mút ổng cơi vào bờ
    Ổng kiu Mèo cứ đứng chờ
    Ổng đi nhóm lửa để hơ cặp đùi
    Lửa cháy, than đã có rùi
    Ổng cột Mèo nhỏ vào cây củi này
    Ổng kiu phải cột thế này
    Quay cho mau chín, bữa nay có mồi!
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mèo chỉ còn biết than: Ôi!
    Ông ơi hãy thả cho tôi về nhà.
  5. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Mèo trong bụng cười khà
    Voi kia to xác mà gà quá đi
    Tưởng rằng mồi ngon chứ gì
    Mèo ta tuy nhỏ chẳng bì xác voi
    Nhưng voi coi chừng sẽ toi
    Ổ kiến đã sẵn cho voi kia kìa
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mèo Điên nói thế xong dzìa
    Nán chừng ở lại lặc lìa cái đuôi
    Bị voi đạp phải, kêu: "ôi!"
    "Voi tránh ổ kiến, đuôi tôi lặc lìa."
  7. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Gì mà cái miệng tía lia
    Mèo đây còn đấy zìa đâu mà zìa
    Đang trên ... đầu voi kia kìa
    Voi đạp phải ... ấy tưởng rằng đạp đuôi ( mèo )
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    hé hé hé
    Ấy gì mà tựa như đuôi?
    Mèo Điên kia chớ múa môi nói xàm
    Ấy tất phải màu cam
    Đằng này màu trắng, nói xàm quá đi.
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đọc hồi chẳng hiểu cái chi
    Voi - Mèo cắn lộn, biết khi nào dừng?
    Ở đây chỉ có luật rừng!
    Bảo kê những kẻ cà tưng yêu đời
    Vào đây tìm chút thảnh thơi
    Sẵn tiện cưa cẩm cho vơi tuổi già...
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ru Ko, Chuột bỏ rồi à
    Sờ Anh sao hả, bác đà cưa chưa?

Chia sẻ trang này