1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh đừng nhắc chuyện xưa
    Đau lòng em lắm, song thưa còn buồn
    Vừa rồi em bắt chuồn chuồn
    Mang tặng chị Bắc, kèm luôn câu hò:
    "Ước mình chung một chiến đò
    Để em zí Bắc, ta hò với nhau"
    Ngó lơ chẳng nói một câu
    Co giò chạy tuốt mặc em âu sầu!
    Rồi gặp Chuột dưới gầm cầu
    Em bị sét đánh, thả câu chụp liền
    Ngờ đâu nắng chiếu một miền
    Chuột thương anh Lý, em điên cái đầu
    Gặp Sờ cũng dưới ... gầm cầu
    Em sung sướng quá, người đâu đẹp đều
    Ước mơ một túp tranh lều
    Và đôi chim nhỏ hót kêu tưng bừng
    [còn nữa]
  2. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ruk ơi xin em hãy dừng
    Bao nhiêu con gái cưng bưng hết rồi
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Giờ còn mỗi mèo điên thôi
    Mèo khóc như lũ cuốn trôi Sài Gòn
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi muốn mỏi muốn mòn
    Nước chưa chịu rút làm sao con về?
    Mèo mà cứ khóc như zề
    Nước lên lai láng, thí ghê quá chời...
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Sáu mươi năm một cuộc đời
    Đã trôi quá nửa, hỏi tôi được gì?
    Chỉ ngoài ba chữ chi chi
    Những thứ còn lại, có gì được không?
    Trường Giang nước mãi xuôi dòng
    Còn tôi trôi mãi long đong chân trời
    (nghe tâm trạng thí ớn hà)
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ta hóa thành dơi
    Chiều chiều bay lượn rong chơi phố phường
    Tối về chẳng phải ... lên giường!
    Cứ treo đầu ngủ, khỏi vương nợ đời
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình đã biết bơi
    Mình bơi ra biển, mình bơi dzòng dzòng
    Bơi xong lụm cát hộ còng
    Rùi ngày nào đó không còn Biển Đông
    (ước mơ thí khíp)
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chuột ta lại nói lòng vòng
    Ru Ko lưỡng lự trong lòng vấn vương
    Tại lỡ dính phải yêu thương
    Nên đành chấp nhận con đường thương đau.
    Được Comput sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 10/11/2008
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nước đổ ròng ròng
    Mưa vì nước mắt trong lòng voi con
    Cả chiều cặm cụi nỉ non
    Rồi bị đè chết, ôi oan thị Mầu!!
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hai người này hợp kạ ghia ta. Cùng một vần hén
    Lần này voi quyết thật mau
    Để không bị bẹp, pót sau mọi người
    Ruốc ở ngoài cứ cười cười
    Lêu lêu ma mút bị trời trêu ngươi

Chia sẻ trang này