1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Quả là trời rất thương người
    Lần này pót lại không cười được đâu
    Ruốc kia chỉ biết lầu bầu...
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    "Cái mặt thí ghét, người đâu khoái đè"
    Lát ra ngồi khóc bờ kè
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ướt đẫm một góc sau hè nhà tui (Ruốc)
    Nhưng mà bởi Ruốc đang vui
    Chớ lúc nóng giận thì thui xong tèo
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 10/11/2008
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em đang thấy ... tức anh Mèo
    Đang kua ngon trớn, ảnh "meeoooo..." hết hồn
    Thấy em kua chắc ảnh nôn
    Sợ em lụm hết, ảnh hôn được gì...
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mèo đen thủ thỉ rù rì
    Thèng Ru lụm hết còn gì em cua
    Chợ đời ai bán thì mua
    Chợ tình họ bán, ướm vừa thì xong...
    Mèo còn ấm ức trong lòng
    Ru Kô ôm hết (còn) em không có gì
    hì hì..
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mèo về kiếm ổ bánh mì
    Đem ra chỗ vắng, lầm lì nhai chơi
    Bỗng gặp đàn cá đang bơi
    Mèo thèm nhỏ dãi, nghĩ đời hay hay
    Lần này cho cá biết tay
    Mèo đây lòng chẳng lung lay tí nào
    Chuột trốn, lại có cá vào
    Cá nào sớ rớ Mèo nhào ôm luôn.
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chữ tình là cái chi chi?
    Mà ta kiếm mãi kiếm hoài không ra
    Chữ tình có phải là ma?
    Bóng dáng ẩn hiện làm ta mơ màng
    Chữ tình có phải là nàng?
    Người trong giấc mộng dịu dàng lời đưa
    Chữ tình là lúc khi mưa...
  8. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nàng đâu xuất hiện như vừa chiêm bao
    Chữ tình biết được ra sao
    Đắng, cay, bùôn, khổ vẫn nhào vào yêu
    Chữ tình điêu đứng liêu xiêu
    Nhưng mà người vẫn cứ liều một phen...
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thì thấy hờn ghen
    Yêu đi mới biết nhiều phen hãi hùng
    Vừa cười vừa khóc giống khùng
    Giờ ngồi ngẫm lại, rùng mình... má ơi!
  10. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thí ghê! Mây chả thèm chơi
    Một mình một cõi chơi vơi đi về

Chia sẻ trang này