1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mây ơi Mây chớ có về
    Ở lại cùng Ruk, mình thề chăm năm
    Chớ hông đợi tuổi quá "băm"
    Còn gì nói nữa, cà lăm mất rồi!!
  2. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mây đi bỏ Ruốc mồ côi
    Mang trái tim nát ôi thôi khổ sầu
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ruốc buồn chẳng biết đi đâu
    Bèn đành ở lại buông sầu Trường Giang
    Được Comput sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 11/11/2008
  4. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại mà thấy phát rầu
    Em nào cũng thấy Ruốc bâu vô tàn (tán á )

    Thằng cha comput cheng ngang
    Làm tui đây phải lỡ làng chuýên sau
    Lần sau phải cố thiệt mau
    Không thôi lại sửa thiệt rầu quá đi
    Được haccvan sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 11/11/2008
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây không biết ai cay
    Voi bị đè típ, hôm nay lúa rồi tưng... tưng...tưng..
  6. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ruốt tàn ( tán ) nên nặng gánh mang
    Thân chai 8 hướng đa đoan 1 đời
    Than trời ổng bảo mày lời
    Trách đất đất bảo thôi đời mày tan
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mây ơi chớ có bỏ đi
    Ở chơi với Ruốc khi bị chen ngang
    Mặc cho mamut làm tàng
    Hay là thơ chậm lỡ làng đò ngang
  8. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Sao chuột cứ mãi oang oang
    Nhớ ngày xưa chuột là "nàng" của Ru?
    Bây giờ chuột lại đi gù
    Gù Mây cho Ruốc, chuột hù mây heng?
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ chả biết theo ai lun, và nguyên nhân chắc là tại 4 tay này, thim Compút chụp hổng kịp
    [​IMG]
    To Haccvan:
    Ô kìa pà chị Hac Vân
    Vào đây hông tán thì mần cái chi?
    Hổng lẽ lại đóng mặt lì
    Nhào zô ngó ngó cười khì... đi ra
    Ông Lý ổng nhéo chí cha
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ruốc ta đâu dám lèng èng
    Mỗi người mỗi lúc, tèm lem trời gầm

Chia sẻ trang này