1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ruốc ta đâu dám lèng èng
    Mỗi người mỗi lúc, tèm lem trời gầm
    [/quote]
    Ruốc này quả thịêt là hâm
    Thơ đang ngon trớn tự ngâm một mình
    Xong rồi thì lại ngồi rình...
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ru vẫn còn đứng chình ình ở đây
    Để mà còn liếc chị Mây
    Kẻo Mây đi mất, leo cây Ruk chờ
  3. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chờ đi, chờ đến bao giờ
    Cho sông cạn nước vẫn chờ tiếp nghen
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hắc Vân này chắc rất ghen
    Thương Ruk nên thế, bỏ phèn cho chua
    Chẳng cần giải thích phân bua
    Ruk ơi, ơi Ruk anh thua Mây rồi.
    Được Comput sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 11/11/2008
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ui ông Ma Mút ổng ghen
    Ổng đạp Ru xuống bon chen đấy mà
    Dù cho mưa ngập mái nhà
    Sông sâu trơ đáy, chỉ là Hắc Vân
  6. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ruốc còn ngồi đó lần khần
    Là ông mamút lấn chân vượt nà
    Ông mamut ổng tuy già
    Nhưng ổng đẳng cấp tuy già mà cay
  7. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ tui cứ loay hoay
    Trường Giang lộn xộn biết quay hướng nào
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nghe đâu Ma Mút là: GAY
    Anh Lý bảo thế, chẳng hay chuyện đùa?
    Hac Vân có bị bỏ bùa
    Mới ... thương Ma Mút, em thua thế nào!
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hai người có chung ý tưởng gứm
    NÀO
    Hắc Vân chạy trước cái ào
    Để cho ku Ruốc như trào nước mắt ra
    Ruốc ngồi Ruốc khóc kêu la
    "Chị Vân sao nỡ đè ta thế này"
  10. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bị đè thì phải sửa ngay
    Chứ ai đi để tày quầy thế kia
    ( nãy giờ chuột xí xóa hòai nghen! Cảnh cáo Ruốc à)

Chia sẻ trang này