1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Có dìa thì cũng lặc lìa hàng hai
    Vân ngồi nén tiếng thở dài
    Nhìn Ru nằm ngủ, lai rai lệ trào
  2. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Vân ngồi lặng lẽ ngắm sao
    Tìm ngôi đẹp nhất Vân trao cho chàng
    Dù cho ai đó phũ phàng
    Hoặc lời ong mật lòng nàng không nao
    Vân đã hẹn uớc ngày sau
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Sinh hạ em bé, Ruốc mau về nhà
    Không còn thấy cảnh la cà
    Đêm đêm quán rượu, phòng trà nhe chưa.
  4. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng ( còn ) bồ bịch từa lưa
    Không luôn cái cảnh cứ cưa nhìu nàng
    Mồ hôi Ruk đổ hàng hàng
    Chổng mông mà thổi đám than mịt mù
    Thổi riết hai mắt sưng vù
    Cần cổ khản đặc khù khù Ruk ho
  5. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm cho em nó lo
    Quên ăn quên uống ốm o gầy mòn
  6. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao hồi hôm tui xem kỹ rùi nhưng sao ko thấy mình bị đè zị chời , bi giờ phải sửa lại thôi
    Chỉ cần nghe một tiếng : " ...A...n...h... "
    Có bảo Ruk chết ,Ruk đành tuân theo
    Biểu : " Ruk ! Anh đi tắm heo ! "
    Hay là biểu : " Ruk anh lau nhà cầu "
    Vừa làm Ruk vừa lầu bầu :
    " Ông mà biết thế từ đầu ông zông "
    Được banhtet sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 15/11/2008
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong buông tiếng cười giòn
    Bao nhiêu cực khổ vì con vì nàng (nàng Mây)
    Em thề em hổng la làng
    Giặt đồ, rửa chén, lau bàn, chà xoong
    Chỉ nhìn Mây bế đàn con
    Đày em xuống biển, lên non cũng đành
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mưa nhiều nước đổ về sông
    Ít mưa đất cát trên đồng khô queo
    Yêu nhiều "cái đó" bị teo
    Không yêu thấm thoát hết vèo tuổi xuân
    Được yêu chớ có vội mừng
    Yêu rồi mới thấy thà đừng còn hơn...
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đúng là giọng của anh Sơn
    Cà tưng cà tửng lơn bơn quá hà
    Yêu nhiều chắc mệt lắm ha?
    Vậy sao anh wứt mấy bà vậy anh
  10. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó ảnh còn xuân xanh
    Chưa có kinh nghiệm thực hành tùm lum
    Bây giờ thì hết lùm xùm
    Ảnh yêu có một bà trùm mà thôi

Chia sẻ trang này