1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chứ ảnh nào dám loi choi
    Bà trùm bả quánh là toi cuộc đời
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sông tình là cuộc rong chơi
    Bến nào "sạch nước" thuyền đời đậu đông
    Miễn sao thanh thản trong lòng
    Thuyền tuy đậu kín nhưng hông cái nào chìm
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hò... ơ. ờ. ơ. ớ...ơ. ơ....
    Chớ Zí dầu dậu mắc bìm bìm
    Anh Son theo "gới", biết tìm nơi mô....
  4. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Haha... Ruốc hò mắc cuời wé
    Nè nè đừng có xía zô
    Coi chừng ổng giận lột đồ quẳng sông
    Xong rồi Ruốc quấn xà rông
    Bị con nít dí lông bông ngòai đường
  5. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng kẻo té xuống mương
    Đưa vào cấp cứu nhà thương bi giờ
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đưa tay vội xuống rờ rờ
    Xà rông đâu mất, hơ hơ.. uổng trờ!
    Lá cây bứt vội che hờ
    Con giờ đang tỉnh, hay mơ zị chời..
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Về nhà vợ đập tơi bời
    Cái tội quần áo để rơi khỏi người
  8. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ngang thì giống đười ươi
    Nhưng nhìn thẳng lại giống người rừng hơn
    Vợ biểu tỏ rõ nguồn cơn
    Ruk ta thố lộ thiệt hơn mấy phần
    Càng nghe vợ càng thất thần
    Thôi thôi nầm xuống biết thân với bà
    Ruk càng cuống quýt xin tha
    Vợ ơi vợ hỡi người nhà mà em
    Khóc lóc mặt mũi tèm lem ....
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Bà con hàng xóm lèm bèm xôn xao
    Trai thì thây bự với cao
    Mà đành để vợ quấn bao đập mềm
    Tối về mình mẩy rêm rêm
    Rên nghe ư ử suốt đêm muốn khùng
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi nghe nói mà chùng
    Tim thời loại nhịp lùng bùng lỗ tai
    Chuyến này thôi chắc gud bai
    Hổng thèm lấy vợ, làm trai không nhà!

Chia sẻ trang này