1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm tình sử còn xanh cây đời!
    (Chuyện tình ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI)
    Quen nhau muốn hỏi đôi lời
    Trai già tái giá phải mời những ai?
    Có cần phải cậy bà mai?
    Con đời vợ trước còn hai ba dòng
    Có cần biểu dự hết không?
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Có cần biểu dự hết không?
    Con anh con ả cho đông họ hàng
    Mỗi đứa biếu một cây vàng
    Đem treo lủng lẳng cho sang mặt tiền
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    E rằng hai họ thấy phiền...
    Cô dâu chú rễ liên miên ra ngoài
    Để mà phân xử đúng sai
    Con anh nó oánh nó hài con em
    Con em nước mắt tèm nhem
    Vô buồng nó ngắt đứa em "con mình"
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải bực mình?
    Nó ngắt, thì bỏ vào bình rượu ngâm
    Rượu này quý hơn nhân sâm ...
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần ngửi cũng muốn... "lâm trận" liền!
    Những ai thường có ưu phiền
    Bác Sơn chắc sẽ tặng riêng một... bầu (rượu quý ấy)
    Sông tình biết chảy về đâu?
    Mà sao con nước qua cầu ...dây dưa!
    Chị em đã biết hay chưa?
    Bác Sơn mấy vợ cũng vừa một ôm!
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Vợ thì nưng hứng sớm hôm
    Có ai gom lại mà ôm như...gà
    Xót thay cho phận đàn bà
    Lòng thì cũng muốn nhưng mà...sợ ghen.
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Tuổi già mắt mũi hom hem
    Chân đi không nổi, làm eng reng chừ
    Đã vậy tham lam chẳng từ
    Vợ bầy con đám mệt nhừ tấm thân
  8. trungvlong

    trungvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ai ghen không biết ra sao
    Tui nay thời biết đến đau cả lòng
    Cái ngày mười bốn tháng hai (rớt vần)
    Vợ cho một đá văng bay mất tình
    Tình là tính tính tình tang
    Xưa ai rinh cô (ấy) làng bên đem dzìa.
    (Rồi hỏng biết làm sao sáng tác nữa?)
  9. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay nước mắt đầm đìa,
    Ước sao ngày ấy Không dzìa dzới em
    Để giờ mặt mũi hom hem
    Soi gương sực tỉnh (mới) tròm trèm bốn mươi
    (Cái này em chỉ nói hộ lòng anh Trực thui nha)
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bên kia cái dốc cuộc đời (*)
    Không lăn mà lại cứ rơi như thường...
    Tóc dù đã nhuốm màu sương
    Trái tim vẫn nhịp yêu thương ngày nào..
    "Sông tình biết chảy về đâu...?"
    Nhớ em ta lại viết câu thơ buồn
    À ơi..., con nước nhớ nguồn
    Con tim nhớ bạn con chuồn nhớ bay...
    À ơi..., rượu nhớ cơn say...

Chia sẻ trang này