1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ biết sợ rùi à?
    Đã vô tay bà là bà quyết hỏng tha
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Giờ còn đứng đó mà la
    Viết đơn ly zị chia nhà chia con
    Nhìn con nó khóc nỉ non:
    "Ba Ru má Hắc thương con đừng lìa
    Mùa đông đã chớm kia kìa
    Má Mây thôi hãy quay zìa zí pa"
    <== 7 đứa nó xếp hàng khóc kìa, ba thương tụi con lắm, nhưng mà, má con...
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 18/11/2008
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Quen hơi vẩn tốt hơn mà
    Còn hơn kẻ lạ người ta ngại ngùng
    Biết rằng của tạm xài chung
    Nhưng mà đồ cũ quen dùng vẩn hơn
    Ai ơi đừng giận đừng hờn...
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đừng như con nít dỗi hờn nha cưng
    Dẫu rằng anh có lung tung
    Nhưng lòng anh vẫn thủy chung cùng nàng
    Mỗi tối anh đều thắp nhang
    Lạy trời phù hộ cho nàng luôn vui
    Bởi số đàn ông tụi tui
    Lỡ chui vào bẫy tình rùi thoát sao
    .
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mây đen giăng bẫy hồi nào
    Tại ai cứ thích nhào vào đấy thôi
    Cuộc đời dẫu bạc như vôi
    Vẫn mong Mây giữ trên môi nụ cười
    hí hí hí...
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Mây sẽ cười tươi
    Khi trông thấy Ruốc buông lời thủy chung
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tin lời "chót lưỡi" là...khùng
    Nếu như muốn cậy hảy dùng "đầu môi"
  8. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Mây chừng mây sẽ ngừng trôi
    Nếu mà đụng phải "đầu môi" Ruốc khờ
    Mối tình ôi đẹp như mơ
    Kìa bầy con nhỏ đang chờ đút cơm

    Được dauquexao sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 19/11/2008
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ruốc - Hắc buôn cải bán thơm hịhị
    Nên quên mất đất, nồi cơm trong nhà
    Bầy trẻ đứa khóc đứa la...
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thì...kệ mẹ nó, ba đang...MÚA CÙ
    Đại dương sao bằng đại du
    Con nuôi cha mẹ còn mù tít xa
    Mong sao con nhớ ông bà
    Tới ngày giổ nội về nhà cúng cơm!
    ..............

Chia sẻ trang này