1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Lyen Sơn này nói nghe xôm
    Đại dương sóng vỗ ôn tồn bảo nhau:
    Đại du không khéo sẽ đau
    ....
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Uổng cơn nước bạc lạc vào chốn mơ
    *
    Lâu lâu hết chữ làm thơ
    Xài liều từ mới nên giờ hết hôn (hồn)
    Giờ nghe trong dạ bồn chồn...
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Sợ rằng Mót sẽ mượn hồn vài hôm
    Từ giờ thôi hết lôm côm...
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mod hét một tiếng, lồm cồm bò ra
    Thưa rằng: "Xin Mod bỏ qua
    Em nó lỡ dại, Mod tha một lần
    Từ nay hổng dám gieo vần
    Từ nay trong sáng muôn phần từ nay"
    Lời Son hứa tựa gió bay
    Mod vừa quay mặt, gieo ngay một vần

  5. redandblue

    redandblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Keira nghe thấy, bần thần
    Đây là "trong sáng muôn phần" ta mơ !
    Sông tình lại chảy ... lờ đờ
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Còn ai xuôi ngược bến bờ hôm nao
    Về nhà lòng hỏi tại sao
    Người xưa không thấy ghé vào Trường Giang.
  7. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải phàn nàn
    Người xưa đã chán chẳng màng thế nhân
    Nhưng lòng thì mãi phân vân
    Nên đi hay ở, nên gần hay xa?
  8. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tháng ngày thấm thoắt trôi qua
    Tri âm, tri kỷ cũng là duyên mang
    Tan thời hợp, hợp thời tan
    Âu do cái thuyết thế gian vô thường
  9. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Em tên Nguyễn Thị Mộng Thường
    Nhà ở phố nhỏ con đường không tên
    Hiện giờ vẫn có mình ên
    Anh trai nào rảnh thì nên vợ chồng
    Mẹ đòi trăm lạng vàng ròng
    Cha đòi 4 bánh lòng vòng chạy chơi

  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Anh tên là Thích Ăn Chơi
    Suốt ngày lêu lổng, rong chơi suốt ngày
    Nhà ở mãi tít trên cây
    Em ơi nếu chịu, anh đây cưới liền.
    Nhà anh sẵn có trăm tiền
    Vài trăm lạng bạc, vàng, tiền khắp sân.

Chia sẻ trang này