1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mừ em vẫn phân vân...
    Hỏng biết anh có bị đần hong ha? (sorry)
    Dưới đất hỏng ở vậy ta
    Trên cây cư trú như là khỉ con
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tính anh thích chạy lon ton
    Trên cây thoáng mát, khỉ con thích trèo
    Gặp em lòng lại muốn theo
    Sợ em từ chối nên trèo xuống cây
    Bị đần giống trẻ thơ ngây
    Nhưng còn chuyện "ấy", anh đây hổng đần.
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe qua lòng thoáng băn khoăn
    Chuyện mà Com-put hổng đần là chi?
  4. tauhuchien

    tauhuchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Là chuyện cày cuốc chớ gì
    Có thế cũng hỏi, bác ni thiệt là...
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đồ ăn bộ hết sao cà?
    Hôm nay sao thấy toàn là...đồ chay
    Tàu hủ chiên ở đĩa này
    Bên kia lại thấy bày rau muống xào
  6. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ăn chay cũng tốt chứ sao
    Bữa xào rau muống bữa xào đâu que
    Lâu ngày thì sẽ nhẹ re
    Thân hình thon thả hết nghe béo phì
  7. raumuongxaoo

    raumuongxaoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Béo phì người sẽ bị ì
    Đi đứng chậm chạm người lì hẳn ra
  8. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ăn ( chay ) riết cũng chán thấy bà
    Phải chi có miếng thịt gà thì hay !
    Nước mắm, tỏi, ớt, gừng cay
    Thêm vài xị đế ta say quên đời
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mưa lại rơi rơi...
    Nhậu về ta lại vào chơi sông trường
    Bến đò cũ vắng thảm thương...
  10. tauhuchien

    tauhuchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chờ hòai hổng thấy người thương quay zìa
    Trời ơi, sao nỡ chia lìa
    Mỗi người một ngã, chai hia nẻo đường...
    Được tauhuchien sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 23/11/2008

Chia sẻ trang này