1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Không hạp thì đành ở già
    Chứ không quơ đại thấy pà em luôn
    Một mình tuy có hơi buồn
    Lấy chồng khổ sở nó còn buồn hơn...
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Khi già bệnh nó lên cơn
    Không chồng con cái trông nom thế nào?
    Chồng muộn thì cũng chẳng sao
    Nhưng đừng muộn quá dễ vào...hiếm con.
  3. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm tính cuộc vuông tròn
    Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch ... khe . (nhái Kiều)
    Dò mà không tới cũng huề
    Chồng con bạc bẽo, ra đê mà nằm.
  4. tauhuchien

    tauhuchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nữa đêm ngắm ánh trăng rằm
    Miệng thì lẩm bẩm lầm bầm mình ai
    " Chồng con gì chán thế này
    Mà ra đây muỗi chích wài cho coi"
  5. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Thế thì có nước mà toi
    Tại sao không nhảy loi choi cho ròai
    Chồng con đá bắn ra ngòai
    Một mình mình ở sướng hòai ngàn năm
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    "Sông dài cá lội biệt tăm"
    Không chồng mà lại ngàn năm...sướng hoài
    Ai mà dám noái dzị chài....?
  7. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chiều tà rang thóc ngồi nhai đỡ buồn.
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Lẩu hoa tối định đi buôn
    Gặp trời mưa gió, lòng buồn nao nao
    Lẩu ế chẳng biết thế nào
    Thôi đành đem đổ, chứ sao bây giờ.
  9. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lẩu hoa mà ế, đừng mơ !
    Bỏ vào ... tủ mát, lại chờ đến mai
    Thịt Voi vừa nhạt vừa dai
    Muốn vào nồi lẩu chẳng ai cho vào.
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mamút bị đứng cột cờ
    Chỉ vì vợ bảo mà lờ không nghe
    Vợ đã nói điều răn đe...

Chia sẻ trang này