1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tại vì Kei lỡ bị hô (hố hàng thui mừ)
    Mau mau chữa thẹn chứ bể sô, giỏi gì?
  2. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bị hô mà cười khì khì
    Coi chừng răng gãy thiệt kỳ lắm đa
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Dị kỳ con bé Kei Ra
    Lão đang mần dziệc kéo sà lão vô
    Vườn Yết trông toác tô hô
    Trường giang chỉ thấy một bồ...nhện tơ
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tự vì mần dziệc quá phơ
    Cho nên Kei mới rủ rơ bác Sòn
    Hàng bên nhà Yết vẫn còn
    Chờ bác trả giá, họ mòn cả hơi.
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thệt đúng là chốn ăn chơi
    Già, trẻ, trai, gái thảnh thơi múa rìu.
    Cắn phập, cái gọi là iu.
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Để cho một sớm một chiều ngồi trông
    Bên kia bán một mớ lông
    Bên ni CẮN PHẬP thiệt hông giống ài
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 25/11/2008
  7. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Voi này quả thật khôi hài
    Nhí nha nhí nhảnh tưởng lai con gì
  8. tauhuchien

    tauhuchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    "Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không"
    Một đời cứ mãi lông bông
    Hôm nay gặp được chỉ mong chung đường
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Gặp rồi lại muốn lên đường
    Một mình cho sướng, chung đường mần chi.
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Giật mình ngồi khóc như ri
    Tuổi xuân trôi mất, còn chi xuân thì
    Rồi lại bật cuời hì hì
    Mình ên cũng sướng, cần chi Bắc Kỳ (Sorry chị Bắc em bí wá... )

Chia sẻ trang này