1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ việc uống, chứ ... mày muốn chi?
    Uống xong lăn ra ngủ khì
    Công việc, tiền bạc có gì tính sau.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đang nằm nghe tiếng nhao nhao
    Thằng này say rượu làm sao bi giờ
    Chắc nó muốn lên...bàn thờ
    Ăn chuối uống nước lạnh tờ lạnh tanh
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mong ngày tháng chạy qua nhanh
    Trở về cố quận, lời anh hẹn hò...
    Dùng dằng nữa bán nữa cho
    Bán thì rẽ quá mà cho không đành!
    Lẽ nào một tấm lòng thành
    Mà ngang giá với một manh chiếu...tàu.
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sông tình biết chảy về đâu...
    Đường tình biết rẽ ngã nào hỡi ta?!
    Loay hoay trong cõi ta bà
    Chữ yêu lận đận chưa qua khỏi vành
    Biết trời muôn thuở vẫn xanh
    Tấm thân nhỏ mọn cũng đành gượng vui
    Cười lên đón ánh mặt trời...
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn ngồi khóc cuộc đời hẩm hiu
    Chiều chiều chim vịt kiu chiều
    Trông về nơi ấy chín chìu nhớ thương
    Mai này về lại phố phường
    Bung ra sì tóc kiếm đường... tương chao
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu người đã ngã nhào
    Đang tính ôm đá xuống ao trầm mình
    Sàn xanh sàn đỏ thình lình
    Chết đi sống lại thất kinh bảy đời
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Chứng khóan có lỗ có lời
    Con nít nhỏ dại lắm lời làm chi
    Để cho chú, bác lo đi
    Còn con mau hãy ăn đi cho nhiều
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhiều thể dục cho tiêu
    Đừng ngồi lấp ló buồn hiu một mình
    Coi chừng "bọn ế" nó rinh...
    Mất tiêu của quí, thì...sình bụng nha!
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    " Bọn ế" hỏng có rình à
    Ai biểu để hở chuột tha đáng đời
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mất rồi lại khóc ời ời
    "Tao xin mày đấy, chuột ơi, xin mày"

Chia sẻ trang này