1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia bèo nổ lều bều trên sông
    Hỏi Voi ngốc có thích không
    Sang Mập cho ké một ***g chôm chôm
  2. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn ơi hỡi bác Sơn
    Mau mau vào nổi một cơn tam bành
    Lão mèo mập hổng biến nhanh
    Thì treo lão ấy lên cành chôm chôm
    Mời mèo mập về ăn chôm chôm nè, hehe
  3. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cành to vừa đủ một vòng ôm
    Lấy tay đâu nữa hái bỏ mồm.
    May bạn nhiệt tình treo lên đó
    Thế là thỏa sức chén chôm chôm.
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Lẩu Hoa làm sai rồi.
    Đề nghị sửa lại ngay
    Không khéo bị ăn đá
    Dép bay.
  5. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn ơi hỡi bác Sơn
    Sao có hai kẻ lôm côm vào nè
    Bác wính mấy cái cho wè
    Bỏ hai anh ấy lên bè - trôi sông
    Con nói mấy câu - con dông
    Để bác mèp mập vào lông chồm chồm (hé hé là ***g chôm chôm đó)
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mập đà quá ngán chôm chôm
    Bửa nay hết thở vì chồm chồm lông
    Trường Giang lục bát nhớ hông?
    Nhắc cùng quí bạn nhớ.... ***g chôm chôm
  7. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa con chỉ nhớ hôn
    Chứ con hổng nhớ chôm chôm đâu mà
    Bác lây mèo mập rồi à
    Vô đây lại xách bịch quà chôm chôm
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mập ăn rơi vãi chôm chôm
    Để cho khô héo chồm chồm lông không
    Trường Giang lục bát trong lòng
    Bác Sơn cố nhắc lòng vòng chôm chôm.
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hên qúa từ cuối chôm chôm
    Bị đè nhưng vẫn lồm cồm bò ra.
  10. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Con voi còi có biết không
    Trọc đè voi rụng cả lông rồi nè

Chia sẻ trang này