1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tuy rằng voi bị trọc đè
    Nhưng mà vẩn ở trên bè...chôm chôm
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Sơn này nói quả là xôm
    Voi ta mời bác chôm chôm ngoài cành
    Bác mau ra hái cho nhanh...
  3. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi tìm lại trong lành trường giang
    Còn đâu nước chảy mêng mang
    Bây giờ chỉ thấy hàng đàn chôm chôm
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Trọc này cũng muốn chôm chôm
    Hèn chi cứ nhắc chôm chôm hàng đàn
    Chôm chôm là thực vật càn
    Cớ sao Trọc nói hàng đàn chôm chôm?
    Nói thế chắc để cho xôm
    ....
  5. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Voi ơi voi thật là khôn nhất nhà
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ta bắt con gà
    Mời Trọc xơi thử gà nhà ngon không
    Chôm chôm riết mỏi cái hông
    Chuyển sang thứ khác... vặt lông mổ gà.
  7. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Voi ơi đừng vặt lông gà
    Cùng là động vật chớ mà giết nhau
    Chôm chôm còn cả một thau...
    Được dauquexao sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 29/11/2008
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thế là cả lũ theo nhau nghiện rồi
    Đảm bảo tám chuyện một hồi
    Xong rồi lập tức lại ngồi chôm chôm
    Voi, Son, với lại Nông-xồm
    Hôm qua ta tọng chôm chôm, nghiện liền
    Bây giờ sông chảy liên miên
    Loanh quanh rồi lại về miền chôm chôm
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang nay lắm chôm chôm
    Được mùa trai gái, ngồi ôn chuyện tình
    Mập này ăn quả rất kinh
    Nuốt trọn nguyên trái, còn rinh luôn cành.
  10. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Voi ngốc thì cứ loanh quanh
    Nhân lúc đêm vắng post tranh quyền người
    Mập ta đọc thấy mắc cười
    Từ giờ Voi ngốc chả mời chôm chôm

Chia sẻ trang này