1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Kệ xác trời nổi gió nồm
    Mập ta chỉ khoái chôm chôm ăn hoài
    Miễn là đừng có mần sai
    Chỗ này có thể mần hoài chôm chôm
  2. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày có mỗi vần ôm
    Suốt ngày mèo cứ chôm chôm mần hòai
    Tuy rằng làm hỏng có sai
    Nhưng mà làm riết bị chai luôn à
    Hắc tui vẫn cứ tà tà
    Ai thích như vậy tui đà đu theo
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hacvan lại thích theo mèo
    Thích đu cứ việc đu theo bình thường
    Lâu lâu ta ghé sông trường
    À ơi mấy phát triều cường ra sao
    Nhưng mà ta ghét bánh bao
    Cho nên lại phải sờ vào chôm chôm
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi Mập cứ chôm chôm
    Ăn hoài hổng ngán chôm chôm hả trời
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ta ăn chứ đâu có mời
    Mà sao Voi ngốc hỏi lời ngáo ngơ?
    Thích thì cứ vô mần thơ
    Chứ đừng đúng đó mà chờ chôm chôm
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chôm chôm, Mập với chôm chôm
    Yêu nhau thắm thiết, vừa ôm vừa nằm.
  7. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Voi ngốc thấy thế âm thầm
    ước ao có một chỗ nằm thế chăng?
    Mập ta bảo cho biết rằng :
    Lông dài to xác là căng thấy bà
    Chỗ nằm còn chẳng tìm ra
    Để nằm cho tiện, nữa là chôm chôm
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nằm hổng có chôm chôm
    Ngủ yên ngon giấc lòng ôm ấp lòng
    Mập kia mũi dãi lòng thòng
    Suốt ngày chỉ quất, lòng vòng chôm chôm.
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Voi ngốc đã nghiện chôm chôm?
    Do ta nhét hạt đầy mồm bấy nay?
    Chịu khó thờ ta làm thầy
    Lâu lâu ta quẳng cho đầy chôm chôm
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Voi nói thế cho Mập xôm
    Chứ đừng mơ tưởng, đầy mồm của Voi
    Làm thầy của đám loi choi
    Còn chưa xứng đáng, giờ đòi thầy ta.

Chia sẻ trang này