1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Không phải, Ruk là con gà
    À không, Ruk vốn là xà- yêu tinh
    Âm thầm Ruk cứ nằm rình...
  2. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chờ người sơ hở Ruk phình mang ra
    Âm thầm nhấm nháp tà tà
    Ăn thịt, xương bỏ mới là xà ngoan
  3. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Mấy bác nói thật là oan
    Ruk đây là Ruk ta ngoan nhất nhà
    Lâu lâu quậy phá chút mà
    Ruk chỉ là "khỉ" la cà Trường Giang
    Sông tình Ruk lỡ đa mang
    Chắc vừa cùng Hắc lang thang cuối trời
    Giờ mới thấy mặt hai người...
  4. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Rủ nhau đi ọp nên lười vào sông
    Trời se lạnh giống mùa đông
    Ngồi bên sông với một ***g chôm chôm
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mồm ngoác ra như cái nơm
    Mập nhét từng nắm chôm chôm thật đầy
    Ăn cho bội thực luôn này
    Ăn cho xây xẩm mặt mày vì chôm
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Bắc đã nghiện chôm
    Mãi mới chịu nghiện từ hôm đến giờ
    Ăn chôm ngon lắm, thật mờ
    nghiện rồi thì hãy ra bờ sông ăn chôm?
  7. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Đi cắt cái đầu chôm bôm
    Giáng sinh sắp tới ta xôm nhất nhà
    Bây giờ người cứ là đà...
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bắp cải vừa hút bồ đà xong ư?
    Ái chà, bắp cải thật hư
    Mới chập tối đã ngất ngư bồ đà
    Nếu muốn mau tỉnh người ra
    Thì bài hay nhất vẫn là chôm chôm
  9. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Bắp cải vừa mới ăn thơm
    Giờ còn một đống cùi thơm đây nè
    Mập mà ở đó lè nhè
    Cùi thơm dzô họng hết khè chôm ra
  10. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    bắp cải vừa ăn dứa à?
    Nên bị rát lưỡi nên la cộc cằn?
    Thấy món mập ta thích ăn
    Thì lấy làm tức, cằn nhằn? Lạ chưa?
    Vào đây phát biểu từ lưa
    Ta chả thèm chấp, nghe chưa bắp cài (cải)
    Trường giang tháng rộng ngày dài
    Mập ta lại tiếp tục bài chôm chôm

Chia sẻ trang này