1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Vừa xin vừa vác theo chày
    Mày mà không nhả đập ngay vào mồm
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chi bằng, đổi lấy con tôm
    Đỡ dai, mà lại giữ mồm khỏi sưng
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đề ra ba mốt (31) vội mừng
    Nhờ ăn tôm đó, thiệt cưng quá trời!
    Về nhà tính lỗ tính lời...
    Nếu dư kha khá thì mời Tun đi...
    Tun đi chị dắt tun đi
    Tun đi trường học chị đi...nhảy đầm

  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bác Son lấm cẩm hay hâm?
    Giờ họ nhảy ***, nhảy đầm ai đi?
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nhảy...kia thời nhảy có khi
    Không "đầm" thì Tủn lấy gì mà...nhai
    Ai đời chưa qúynh mà khai
    Tun ưa nhảy *** không hay nhảy đầm
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lão Son nói như là hâm
    Rào sau đón trước, dã tâm lộ rò (rõ)
    Thích nhảy ***, cứ vòng vo
    Lớn rồi mà cứ làm trò trẻ con.
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa nước chảy đá mòn
    Tun Bo bị cạo vẩn còn bộ râu
    Lộ rò cái mẹt hiểm sâu
    Muốn ăn lại gắp lửa sang tay người
    Ta đây người lớn chỉ cười...
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cười như nghé sứt, hở mười ... chân răng
    Từ ÂU lại chuyển tới ANG
    Lục bát của lão rõ ràng ... GỐC TRE
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Khen cho đứa đứng sau hè
    Nghe QUA sáng tác bút tre nó cười
    Vì chăng nó dỡ hay lười?
    Gieo vần nó cũng TRE mười phần QUA
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghễng ngãng tai già
    GỐC TRE mà lão tưởng là BÚT TRE
    Nó khập nó khểnh tè le
    Mà còn khoe nữa?Mỗ nghe mắc cười
    Gieo Vần là đất của người
    Cho nên mỗ cũng thường lười ghé vô
    LyenSon chớ có hồ đồ...
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 13/03/2008

Chia sẻ trang này