1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, sao phải im mồm
    Ta làm đúng luật, đâu "lồm" gì sai?
    Ai giận mặt đỏ tía tai
    Chứng tỏ bất lực, hết bài, thế thôi
    Trường giang cứ lững lờ trôi
    Còn ta thì vẫn cứ ngồi ăn chôm chôm
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ta tạm tha cho vài hôm
    Để còn đi lấy thêm chôm chôm về
    Với lại xây cái bờ kè
    Để ngồi hóng mát dễ bề ăn chôm chôm
  3. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Thích thì cứ thoải mái ôm
    Trường giang vẫn chảy ai " lồm " vì đâu
    Cũng chả ai buồn với rầu
    Vào vui chẳng lẽ mang sầu ưu tư
    Chôm chôm còn quá trời dư
    Bạn cứ ăn tiiiiip đã nư hẵng dừng
    Có bạn tụi này rất mừng
    Mời bạn nhấp nháp một rừng chôm chôm
    Được meodien2611 sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 03/12/2008
  4. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chôm chôm chắc đã đầy mồm
    Cho nên Mèo mập không ôm nữa rồi
    Giờ thì chỉ có mình tôi
    Chẳng lẽ ngồi gõ tay đôi với mình
    Như thế riết chắc bị .... khìn
    Thôi tôi đi ngủ ! Sông tình cứ trôi
    Ngày mới lại sắp đến rồi
    Vườn chôm ( chôm ) để đó chờ tôi quay về
    Nam Huyền chắc sẽ hả hê
    Vì tôi sẽ tặng cả xề ... chôm chôm
  5. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trời lại nổi cơn gió nồm
    Vợ ơi chờ đó anh ôm ngay mà
    Sao lại quay lưng vậy ta ???
    Chắc là vợ giận hay là đã ngu
    Thôi mà ! Kìa ! Má thằng ku
    Anh lỡ ! Mai mốt anh .... bù lại nha
    Quay lại anh hun cái nà !
    Vậy là hết giận ta hoà nghen em
    Nhìn thấy em khóc tèm lem
    Bỗng nhiên anh lại thấy thèm ... chôm chôm
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Một giờ rồi mà còn chôm
    Để cho em ngủ, đừng "lồm" vậy nha
    Anh mà còn thói la cà
    Nửa đêm hổng ngủ quậy nhà trường giang
    Thì em một tháng hổng màng
    Mặc anh năn nỉ, hai hàng lệ trôi
    Thôi lỡ rồi, thì anh ôi
    Lại đây hun cái, không thôi lại .... xìu
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đây toàn thấy ấy nói nhìu
    Khi cần động thủ toàn xìu mà thoai
    Thoai thì thoai đã thoai roài
    Tốn công chờ đợi, mất toi cả đời
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao vắng zị chời
    Lượn qua lượn lại, chơi vơi một mình
    Ước ta thành đóa lục bình
    Trôi sao mặc kệ, vô tình trần gian ...
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mèo điên lại nổi tính gàn
    Ra bờ sông dựng một bàn chôm chôm
    Mâp yên tâm đi mấy hôm
    Để lại cái vụ chôm chôm cho Mèođiên
    Kệ cho Mèo điên chống chèo
    Mập về, sẽ góp thêm nhiều chôm chôm
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ru ơi cho mượn trái...bôm
    Châm ngòi rút chốt bỏ mồm mèo...hoang
    Chôm chôm xả khắp trường giang
    Mặc cho dân chúng la làng mặc ai
    Bọn này ngoan cố quá chài
    Giờ đành phải mượn đến tay giang hồ

Chia sẻ trang này