1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    He he cứ chơi tình vờ
    Kệ cho kẻ ấy ra vô một mình
    Chán rồi thì phải làm thinh
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bom thì Ru có một bình đây anh
    Đem về trộn với tiết canh
    Băm thêm tí ớt, nặn chanh thơm lừng
    Mèo nhìn Mèo sẽ vui mừng
    Nhào zô một phát, tưng bừng Trường Giang
    Cả nhà hò lét la làng
    Mèo kia đã đến Thiên đàng từ đây !!!!
  3. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Lên trển Mèo sẽ gặp Mây
    Lại cho Mèo cả rổ đầy chôm chôm
  4. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Với tay lên hái sao Hôm
    Rồi trong giấc ngủ mơ ôm sao trời...
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Sao trời ôm khó ai ơi
    Lạnh lại ôm tớ, nóng thời buông ra.
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn mãi phía trời xa
    Ai về phương ấy nhắn ta vài lời
    Dẫu cho gió rét tơi bời
    Sẽ yêu em đến trọn đời, mình em!
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mặc cho ai đó đứng thèm
    Đời anh vẫn chỉ mình em trong lòng.
  8. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em mà thất nghiệp ở không
    Gạo thịt rau cá anh đong từng đồng
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thôi kệ, mình cứ ráng gồng
    Sang năm sinh hạ đầu lòng con trai
    Chịu khổ nuôi con thành tài
    Mai sau nó lớn bảnh trai nhất làng.
  10. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại mà thấy bàng hoàng
    Công sinh công dưỡng cao ngang bằng trời
    Gian nan hai chục năm vơi
    Cũng chừng khoảng đó mệt hơi vì tiền
    Chồng đong gạo đếm thiệt siêng
    Mua sắm thì báo cáo liền cho anh
    Biết rồi anh chửi tanh bành
    Tiền chắc hổng biết để dành hay sao

    Xui thời chồng thích ăn chao
    Thì vợ phải biết làm sao mà làm

    Được ai_nop_nong_xom_xoam sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 04/12/2008

Chia sẻ trang này