1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Vợ mà cứ thói càm ràm
    Là chao anh bỏ, cơm (em) làm hổng ăn
    Ra ngoài kiếm phở ăn nhanh
    Vừa thơm vừa nóng, ngọt lành lắm thay.
    Sự thật anh đã phơi bày
    ...
  2. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bỏ quách khỏi day dứt gì
    Nhà thì em giữ, anh đi
    Anh nhớ hàng tháng tiền chi cho đều
    Con mình nó còn nhẹ hều
    Sữa sùng bánh trái cho nhiều con ăn
    Thế thì em hết băn khoăn....
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ anh cứ lăn tăn ngoài đường
    Đến khi cảm thấy chán chường
    Đừng mơ mà được ... lên giường zí tui
    Bởi tui thủ sẵn dùi cui
  4. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tui thoi một phát ông đui tức thì
    Thế là đường ai nấy đi
    Rằng tui có mắt tui phi một mình
    Ông thì phải kiếm đồng minh
    Kẻo không lọt xuống vũng sình nằm chơi
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi gió hãy ra chơi
    Mình ta đêm xuống lẻ loi buồn tình
    Ra chơi ta có đồng minh
    Cùng nhau trò chuyện thân tình suốt đêm.
  6. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây Voi có êm đềm
    Hay lòng vẫn giữ nỗi niềm hôm qua
    Làm gì buồn dữ vậy ta
    Bữa nào tui với ông ra miệt vườn
    Đứa ngồi còn đứa nằm ườn
    Nhâm nhi xị rượu rồi trườn về nha
    Được meodien2611 sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 06/12/2008
  7. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm Mập ta la cà
    Nay tranh thủ chạy ghé qua Sông Dài
    Dĩ nhiên vẫn một Xì-tai
    Vừa ngồi hóng gió, vừa xài chôm chôm
  8. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Từ CHÔM sao mãi vẫn ôm
    Mí cái từ khác có lồm được không
    Mập ta chỉ là cái giồng...
    Khoái CHÔM, hay Mập cố ôm từ này ?
    Thiết nghĩ chẳng có gì hay
    Xoay vần vài chữ ra ngay khó gì !
    Khuyên bạn nên bỏ quách đi
    Xài riết chữ đó cũ xì bạn ơi
    Còn nếu bạn đã thích chơi
    Mỗi lần gặp bạn ( tui ) sẽ mời ... chôm chôm
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tại Mập ta thích chôm chôm
    Xét ra ta có đâu "lồm" gì sai?
    Ai không thích thì mặc ai
    Ta đâu có nói ai xài gì đâu?
    Tại sao lại cứ lầu bầu
    Ta xài vì khoái chứ đâu có mời?
    Ta vẫn theo đúng luật chơi
    Ai xài từ khác xin mời tự nhiên
    Càm ràm như một đám điên sorry
    Mập ta hóng mát, xơi liền chôm chôm
  10. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lại gieo một mớ vần ôm
    Làm riết như thế tắt ngòm Trường Giang
    Người chán người lại oán than
    Chẳng ai vào hết, Mập mang chôm về

Chia sẻ trang này