1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mập thích ngồi ở chân đê
    Chiều chiều nhạo nhẹt thấy phê cự kỳ
    Chỉ mập sai chỗ nào đi?
    Luật đâu có cấm gieo gì vần "ôm"?
    Đừng có ăn nói lôm côm
    Nếu Trường giang có tắt ngòm đừng kêu
    Mập ta đâu chọc, đâu trêu?
    Chỉ vì ta thích măm nhiều chôm chôm
  2. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh Mập Chôm Chôm?
    Hổm rày nghe nhắc luôn mồm đó nha
    Chẳng hay anh có sắp già
    Hay trai nheo nhẻo như là Lý Thông?
    Anh có sắp lên xe bông
    Hay là anh vẫn giường không một mình
    Kể em nghe mọi sự tình
    Nếu mà thấy hợp, tụi mình nên duyên
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con đừng có huyên thuyên
    Mập ta đang ngắm con thuyền trên sông
    Trời đang hiu hắt gió đông
    Mập ta đang chén một ***g chôm chôm
  4. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Phù du nó vốn khoái ôm
    Ăn xong chôm, lại nó hôn cái nào
    Hay là Mập tính làm cao
    Thì lại đây (cho) Trọc đạp nhào xuống sông
    Trường giang sóng cuộn mênh mông
    Cuốn Mập ra thẳng biển đông cho rồi
  5. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Sao lại trù Mập chết trôi
    Mập chết Phù khóc ỉ ôi suốt ngày
    Khóc xong lau khô mặt mày
    Em nó lại lượn ra ngay ngoài đường
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ra đường giữa trận ... triều cường
    Cuốn trôi em nó xuống mương zí Mèo
    Ru thấy Ru bỏ mặc Mèo
    Ru tìm cây gậy Ru khoèo Phù lên
    Lên bờ Phù đứng Phù rên
    Anh ơi đừng bỏ mình ên em mà...
    Em sẽ theo anh tới già...
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì em sẽ đẻ ra Chí Phèo
    Thị Nở nó cũng sẽ theo
    Thôi mình đi hén, anh chèo nhanh lên
    Chèo chậm Mèo đến chẳng hên.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chèo nhanh thuyền sẽ lênh đênh tròng trành
    Phù Ruck cùng vui mộng lành
    Mặc cho sóng đánh tanh bành thuyền nan
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Tụi mình sống kiếp cái bang
    Lang thang góc biển, mênh mang chân trời
  10. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Còn tui ngồi khóc hời hời
    Ông Ruk kia đã quên lời thề xưa

Chia sẻ trang này