1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Của Voi, vòi cứ lắc lư
    Phù ơi Phù hỡi Voi tu lắc vòi.
  2. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Cái vòi Voi có cái ngòi
    Châm lửa một phát tịt vòi Voi lun
  3. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy sẽ có kẻ bùn
    Sẽ khóc hích hích nước tuôn thành dòng
  4. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Voi tịt vòi coi như xong
    Làm ăn gì nữa đi tong cuộc đời
    Nhắn nhe một tiếng ai ơi
    Bùn chi một kẻ lắm lời xác to
    Nếu muốn không trễ chuyến đò
    Tét này xin gánh nỗi lo đường dài
    Trường giang lắm kẻ giăng chài
    Ghé không đúng bến là die má hồng
    Voi kia có !!?? cũng như không
    Tét tui nguyện trải cõi lòng với ai
    Được banhtet sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 09/12/2008
  5. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tét đây chắc là con trai
    Phù là con gái mang hai họ nè
    Mong là chúng mình chung ghe
    Chung thuyền chung bến thầy me vui lòng
    Được phuduxixon sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 09/12/2008
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình đã thu xếp xong
    Phù theo Ma Mút thong dong ngày dài
    Còn Mây zí Ruk miệt mài
    Xây lại tình cũ, để mai sẽ già
    Mây hứa zí Ruk đi mà
    Đừng bỏ đi nữa, cách xa Ruk bùn
  7. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thuyền trôi ra đến giữa dòng
    Thuyền bể thuyền đắm, lăn tòm xuống sông
    hehehe tại vần nó thế, hổng phải trọc trù ẻo đâu nhe
  8. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Được dung_so_ai_ca sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 09/12/2008
  9. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bị đè mà lệ rơi tuôn
    Ruk kia sao lại chạy luồn vô đây
    Đè cho Trọc ngã lăn quay
    Ngậm ngùi trọc vội chuồn ngay về nhà
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bị đè sao tỉnh vậy cà?
    Ắt là Ru có nhá ra chút nghề

Chia sẻ trang này