1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    TunBo lại giở từ hồ với hâm (hầm hố)
    Vái trời mưa xuống lâm râm...
    Người người dịu tính, tỉnh tâm an hòa.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi đừng có khéo xoa
    Vụ này không có chút quà, không xong
    GỐC TRE, đọc được, mỏ cong
    ĐỪng có kiếm chuyện lòng vòng nghe chửa?
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thêm cho vui nhà vui cửa
    Ruộng cày theo thửa, thơ phải theo vần
    Say rượu, chân dẫm phải chân
    Gặp trường hợp đó, trăm phần là ... Son
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Một bên chú Tủn của con (?!)
    Một bên là bác Lyenson già già
    Hai người lời lại tiếng qua
    Thêm một con vịt, hóa ra chợ chiều!
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sông chiều con nước líu riu
    Ai kiu tui đó! Cháu yêu đó à?
    Con ơi đừng có nói ra
    Mấy thằng rớt...vợ đúng là...đồ điên
    Ra đường miệng nói huyên thuyên...
    Đêm về thao thức triền miên...
    Nói ra toàn chuyện dzô dziên...
    Trong lòng chất chứa ưu phiền...

    Thứ này mà lại chưa điên là tài!
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Quẩn quanh, có bấy nhiêu "bài"
    Lão già hâm cứ ngồi "nhai" suốt ngày
    Bới chuyện người khác tưởng hay?
    Vớ va vớ vẩn có ngày ... rơi răng
    Trong này iem nói hơi ... hăng
    Nhưng thực tế lại là thằng ... hiền khô

    LyenSon mà cứ bô bô
    Thế nào cũng bị mấy cô ... bịt mồm.
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sợ người không hiểu nói...dê xồm
    Khi nàng lại lấy... môi bịt mồm.
    Đẩy ra họ tưởng rằng ôm
    Lồm cồm đứng dậy...tưởng chồm tính...ĐE
    he he...
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lục - Bát gì mà thí ghê?
    Bác Son chịu khó liệu bề chỉnh trang
    Đọc hai cái dòng vàng vàng
    Chả hiểu lục - bát, trường giang chỗ nào?
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trường giang lục bát xôn xao
    Thêm câu song thất đượm màu trắc trơ
    Lẽ nào từ bé tới giờ
    TunBo chưa gặp loại thơ này à!
    Nó thường dùng để diễn ca
    Song thất lục bát cũng là trường thi

  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ bụm miệng cười hì...hì
    Song thất lục bát có khi thêm... vài từ

Chia sẻ trang này