1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thế thời thời thế tình ơi hỡi tình
    Em Phù sắc đẹp lung linh
    Còn em Chuột Chít, xăm mình cưa luôn
    Hội Trưởng Hội Ế muốn chuồn?
    Lấy vòi cuộn lấy, hết chuồn nghen cưng
    Sờ Anh nước mắt rưng rưng
    Cầm lòng hổng đặng, bưng luôn về nhà
    Hắc Vân lơ lửng chiều tà
    Mượn cơn gió thoảng để mà iu Vân.
    Còn ai bến nước lưng trần
    Mút xin mạn phép lấn sân tỏ tình.
    (Moá ơi,chắc bị chèm bẹp quá. hehe)
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sương tình voi phả lung linh
    Nàng nào cũng phải trân mình đứng im
    Vòi to sao quấn được chim?
    Gặp chim có cánh voi tìm được sao?
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Voi mập mà khoái trèo cao
    Phải chăng làm kiếp "chai" bao chốn này
    Tui nói hổng chóng thì chày
    Voi mà kua Hắc tùi đày voi lun
    Tui zìa lấy cọng dây thun
    Cột vòi Voi lợi, (hết) thun ra thun vào..
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Chiến tranh đang ở nước nào
    Nước này yên ả biết vào lòng ai
    Chuột, Mây, Phù, Ế, còn ai?
    Sờ Anh, Mèo Mập lai rai tới chiều
    Kei-ra chồng hổng biết yêu
    Lá Xanh Lá Đỏ những chiều mưa rơi
    Hổng biết có phải lả lơi
    Nhưng thấy cảnh ấy rụng rời tay chân
    Trong lòng còn những phân vân
    Chưa lần giáp mặt biệt phân thế nào
    Mút ta hổng dám trèo cao
    Đứng trên mặt đất ngắm sao trên trời
    Ruk ơi đừng có kiu trời
    Vào đây ta bạn lựa lời cưa em.
  5. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tui sẽ đứng ngoài để xem
    Voi ngốc kia sẽ cưa em thế nào
    Hay là sẽ bị té nhào
    Biết có vác nổi ( không) mà vào đốn cây ?
    Bà nào cũng thủ roi mây
    Voi mà lộn xộn nát thây voi liền
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Gái xinh bảy ít rất hiền
    Cớ sao bánh tét nói điên vậy cà?
    Nét xuân ngày một trôi xa...
    Càng nên trau chuốt để mà...tuyển phu
    Kẻo mai bóng xế trăng lu
  7. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0

    Ra đường mò trúng chồng...mù cho coi
  8. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thì đành cắt tóc đi tu cho rồi
    Còn hơn chịu đấm ăn xôi
    Gặp ngay họ sở thôi rồi lộm ôi !
    Voi kia mép lưỡi đầu môi
    Cũng nên cảnh cáo không thôi ( hắn ) ... giở trò
    Được banhtet sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 22/12/2008
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    (bánh tét bị em Phù đè bẹp dúm rồi hả.)
    Trời lạnh tối ngủ co ro
    Có Voi lông lá chẳng lo đắp mền
    Hơi ấm tỏa khắp dưới, trên
    Mình ên chán lắm, có (chăn) mền vẫn co (ro)
  10. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0

    Nhiều lông rất dễ bị ho
    Ho mà không hết ra lò thiêu lun

Chia sẻ trang này