1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Voi về Voi khóc oa oa
    Trời ơi tủi phận thấy bà Voi luôn
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thế là cứ mỗi chiều tà
    Mây bèn ngơ ngẩn, thở ra hít vào
    Phân vân chẳng biết thế nào
    Thôi đành nhờ gió trên cao lượn lờ.
    Ruk nhìn Mây cứ ngẩn ngơ
    Voi thì túc tắc làm thơ tỏ tình.
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết Tét chớ có buôn
    Ngộ nhỡ khóc thiệt Phù buồn thì sao
    Quay sang trái, gạt lệ trào
    Nàng Mây lơ lửng kêu gào Ruk ơi
    Chữ tình khó đoán Tét ơi
    Duyên kia, nợ đó, à ơi mỗi chiều.
    (không có đè nữa nha)
  4. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Voi kia đừng có nói nhiều
    Cho dù có nói bao nhiêu cũng thừa
    Tui nhìn cái mặt hỏng ưa
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ấy vậy mà cứ cù cưa Mây hoài (phải không Mây)
    Cưa riết Mây phải kiu chài
    Ruk ơi giải cứu, Mây này cái coi
    Kiu hoài chẳng thấy Ruk ơi
    Chỉ Voi lên tiếng à ơi chữ tình.
  6. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Post xong thì giựt cái mình
    Cha voi đè bất thình lình chết đơ
    Được banhtet sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 23/12/2008
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Phù Du Xí Xọn lẳng lơ
    Giờ này không thấy, Voi bơ vơ tìm
    Tìm nàng như thể tìm chim
    Phù ơi xuất hiện cho tim (ai) dại khờ.
  8. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Phù vào quẳng một cục lơ
    Voi kia ai cũng ôm, quơ vậy hà
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nóng giận mụn nổi đó nha
    Muốn xinh muốn đẹp chớ la chớ rầy
    Voi chỉ có một cái thây
    Thương còn hổng hết tày quày chi ai
    Em Phù, em Hắc đa tài
    Voi anh ngưỡng mộ viết vài câu thơ.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng Sờ cũng bất ngờ
    Voi kia nổi hứng phụt thơ ào ào

Chia sẻ trang này