1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trong xương, ngoài phủ tấm da vàng khè
    Ruk gặm nhưng đừng có chê
  2. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mấy người sao thật ngộ ghê
    Miễn sao là Ruk không chê được rồi
  3. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Iu nhau iu cả chỗ ngồi
    Xương gà cũng gặm, cái môi chả chừa
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mây bị gió thổi từa lưa
    Xương gà cũng gặm, môi thừa hổng tha
    Ruk tham ăn, chẳng chừa gà
    Thương Mây kham khổ, dưa cà ráng ăn
    Sông tình sóng nước lăn tăn
    Nợ duyên, duyên nợ khó khăn người chờ.
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mập đang lững thững trên bờ
    Nhìn dòng nước chảy lững lờ buồn hiu
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ru zề rồi á Mây iu
    Xương gà chẳng thấy, mất tiu đâu rồi?
    Còn mỗi Mèo mập đang ngồi
    Chắc lão jớt hết, xong rồi ngủ quên
  7. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Về trễ ngồi đó mà rên
    Nàng Mây đi mất, mình ên Ruk buồn
  8. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Mây, Ruk thiệt là dễ thương
    Đọc thơ (2 ngừ) mà nổi sương sương da gà
    Iu gì iu dzữ zậy cà
    Tình này chắc lậm, sâu xa lắm rồi
    Trường Giang giờ chẳng có người
    Sông tình lúc mạnh, lúc trôi ngập ngừng...

  9. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ đi ngủ phải ngưng
    Chứ ai mà thức canh chừng cả đim
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đá banh mà muốn vỡ tim
    Lỡ vô trái nữa chắc im luôn rồi
    Giờ đang sung sướng bồi hồi
    Xuống đường cái đã, hổng thôi đim tàn

Chia sẻ trang này